Thursday, March 28, 2024

Tàu buôn lậu đụng tàu tuần, một lính tuần duyên Mỹ chết


SAN DIEGO (AP) –
Hai người quốc tịch Mexico tên Jose Meija Leyva và Manuel Beltran Higuera, vừa bị truy tố hôm Thứ Hai ở Los Angeles, về tội làm thiệt mạng một nhân viên liên bang đang thi hành công vụ.









Nhân viên tuần duyên Terrell Horne, 34 tuổi, bị tử nạn hôm Chủ Nhật sau khi thuyền của ông bị một tàu tình nghi buôn lậu húc vào. (Hình: AP/US Coast Guard)


Nhân viên tuần duyên Terrell Horne, 34 tuổi, qua đời hôm Chủ Nhật do bị thương ở đầu, sau khi một chiếc tàu chở đầy ma túy húc vào tàu tuần duyên gần Channel Islands, nằm ở phía Tây Los Angeles và cách biên giới Mỹ-Mexico 180 dặm về hướng Tây Bắc.


Chiếc Halibut dài 87ft ra khơi từ bến ở Marina del Rey, sau khi nhận tin báo từ một máy bay C-130 của Lực Lượng Tuần Duyên phát hiện một chiếc tàu không mở đèn ở gần Santa Cruz Island, là đảo lớn nhất của dải Channel Islands gồm tám hòn đảo.


Khi trông thấy con tàu khả nghi lúc 1 giờ 20 sáng, một toán nhân viên xuống một chiếc thuyền phao xả máy tiến đến chỉ còn cách 20 m mới dừng lại. Chiếc tàu bên kia bất ngờ rồ máy húc vào chiếc thuyền phao, khiến ông Horne và nhân viên tên Brandon Langdon té nhào xuống nước. Kết quả là ông Horne thiệt mạng do bị va trúng đầu, Langdon bị thương ở đầu gối và hai người còn lại vô sự.


Leyva tự nhận là thuyền trưởng, khai rằng, ông mang xăng tiếp tế cho mấy người bạn; trong khi Higuera khai là được mướn với giá $3,000 để đi giao xăng cho một chiếc thuyền đang chờ họ nhưng không bao giờ gặp.


Một thẩm phán quyết định sẽ xử phiên sơ thẩm vào ngày 17 Tháng Mười Hai. (TP)

MỚI CẬP NHẬT