Thursday, April 18, 2024

Tổng giám mục Atlanta xin lỗi vì có cuộc sống xa hoa


ATLANTA, Georgia (NV)
Tổng giám mục tổng giáo phận Atlanta xin lỗi giáo dân vùng Bắc và Trung tiểu bang Georgia vì dùng một biệt thự trị giá $2.2 triệu làm tư gia, điều khiến ông trở thành đề tài cho thiên hạ chế nhạo, và ông hứa sẽ bán biệt thự này, theo một bản tin của Reuters.



Tổng Giám Mục Wilton Gregory. (Hình: AP)

Tổng Giám Mục Wilton Gregory nói, ông “có mắt mà không tròng,” sau khi nhận $15 triệu tiền hiến tặng từ tài sản của ông Joseph Mitchell, cháu trai bà Margaret Michell, tác giả tác phẩm lừng danh “Cuốn Theo Chiều Gió.”

Ðức Giáo Hoàng Francis từng kêu gọi các chức sắc Công Giáo hãy sống cuộc sống thanh bần, ngay chính bản thân ngài, ngài cũng từ chối sống trong dinh cơ dành riêng cho giáo hoàng ở Vatican để sống tại một nơi khiêm tốn trong nhà khách của Giáo Hội.

Tháng rồi, Vatican cách chức một giám mục người Ðức, được mệnh danh là “giám mục xa hoa,” vì đã chi số tiền 31 triệu Euros vào việc xây một tư thất, trong đó có một nhà tắm trị giá 15,000 Euros và một nhà nguyện riêng với giá 2.9 triệu Euros.

Qua nhật báo Georgia Bulletin của tổng giáo phận Atlanta, Tổng Giám Mục Gregory nói, tổng giáo phận sẽ bắt đầu tiến trình bán căn biệt thự “nếu đó là nguyện ước” của Giáo Hội và các nhà cố vấn. (TP)

MỚI CẬP NHẬT