Thursday, March 28, 2024

Trộm xe cảnh sát dù tay đang bị còng


INDIANAPOLIS (AP) –
Một người tình nghi sử dụng ma túy, bị bắt, nhưng đã đánh cắp một xe tuần tra của cảnh sát trong khi tay đang bị còng, sau đó phá hư xe rồi chuồn mất.










Hình của William Francis Blankenship, 22 tuổi, do cảnh sát Porter County, Indiana, cung cấp. Nghi can đang bị truy nã. (Hình: AP/Porter County Sheriff’s Dept.)


Sự kiện xảy ra ở vùng Tây Bắc tiểu bang Indiana. Nhân viên công lực cho biết đương sự hiện đang còn tại đào và không lấy theo vũ khí của cảnh sát có sẵn trong xe.


Nghi can William Francis Blankenship, 22 tuổi, lấy cắp chiếc xe của cảnh sát thị trấn Kouts thuộc Porter County vào hôm Thứ Ba. Sau đó anh dùng máy liên hợp của cảnh sát để hỏi chỗ lấy lửa hút thuốc trong xe nằm ở đâu, kể cả chìa khóa mở còng. Thay vì trả lời câu hỏi của Blankenship, cảnh sát yêu cầu anh đậu xe lại và đầu hàng cảnh sát.


Cảnh sát tìm lại được chiếc xe tuần tra vào sáng Thứ Tư “hư hại và bị ngâm dưới nước,” trong một hố nước thải ở LaPorte County kế cận. Nghi can không còn thấy trong xe, mặc dù súng lục, shotgun và cây súng trường của cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn.


Vào đêm Thứ Ba, một xe cảnh sát trông thấy chiếc xe của nghi can chạy trước mặt có dấu hiệu khả nghi, liền ra hiệu dừng lại để xét hỏi. Anh Blankership đậu lại trước một tiệm tạp hóa, nằm ở địa điểm cách Chicago 50 dặm về hướng Ðông Nam. Sau đó, nhân viên cảnh sát còng tay anh và cho ngồi vào băng ghế sau của xe cảnh sát, rồi bước sang xe của nghi can để khám xét. Ðó là lúc mà anh Blankenship leo lên băng trước và lái đi mất.


Nhân viên công lực đang tìm hiểu xem, làm thế nào mà đương sự có thể bước ra khỏi băng ghế sau và bao lâu nhân viên cảnh sát mới phát giác xe đã bị đánh cắp. Tuy nhiên, nhân viên này liền báo cáo ngay với văn phòng cảnh sát Porter County về sự kiện xảy ra, đồng thời kêu gọi giúp đỡ. Không rõ anh Blankenship có bị còng vào xe không. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT