Tuesday, April 16, 2024

Tù nhân Missouri được thả, sau 10 năm bị tù oan


JEFFERSON CITY, Missouri (NV)
Ryan Ferguson, đang thụ án 40 năm về tội sát nhân, vừa được phóng thích hôm Thứ Ba, sau khi tòa kháng án xét thấy anh vô tội, theo tường thuật của CNN.

Anh Ferguson chỉ mới ở tuổi thiếu niên khi bị bắt ở Missouri vào năm 2004 vì bị một người bạn tố cáo anh giết chết ông Kent Heilholt, chủ bút mục thể thao tờ báo Columbia Tribune trước đó ba năm. Một người lao công cũng từng làm chứng rằng anh có mặt tại hiện trường.



Ryan Ferguson bước ra khỏi tù giơ cao tờ giấy có hàng chữ “It is over,” sau khi bị tù oan 10 năm trong nhà tù tiểu bang Missouri. (Hình: AP Photo/The Columbia Daily Tribune, Nick Schnelle)

Dựa theo lời khai của hai nhân chứng, anh Ferguson bị kết tội giết chết ông Heilholt vào năm 2005 và bị tuyên án 40 năm tù.

Trong suốt 10 năm, anh Ferguson phải ngồi tù vì một tội mà anh vẫn luôn luôn khẳng định rằng anh không hề phạm. Mỗi lần kháng án, anh lại bị tòa bác bỏ.

Năm ngoái, cũng người bạn ấy, kể cả người lao công, xác nhận trước tòa rằng họ đã khai không đúng sự thật.

Vào đêm Thứ Ba, anh được trả tự do, không đầy một tuần sau khi một tòa kháng án đưa ra quyết định đảo ngược tội trạng của Ferguson, phán quyết rằng bên công tố đã từ chối không trưng ra chứng cớ trong phiên xử.

Anh Ferguson được phóng thích chỉ vài giờ sau khi chánh án tiểu bang Missouri tuyên bố ông sẽ không xử lại vụ Ferguson.

Anh Ferguson nay được 29 tuổi. Trên trang mạng xã hội Free Ryan Ferguson, do gia đình và bạn bè anh lập ra, có đoạn viết: “Anh không có được giáo dục bậc đại học, chưa hề gửi text, sử dụng Facebook hay một điện thoại di động.”

Khi vừa rời khỏi tòa án, điều đầu tiên anh Ferguson nói là: “Tôi muốn ghé vào tiệm Dairy Queen ăn một bữa cho đã thèm.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT