Wednesday, April 17, 2024

Vợ mất tích 2 năm, chồng đốt nhà tự sát với 2 con

 


GRAHAM, Washington (AP) Một vụ nổ lớn xảy ra hôm Chủ Nhật tại một căn nhà ở tiểu bang Washington, gây thiệt mạng cho một người đàn ông và hai cậu con trai của ông, khi hai cậu được cán sự xã hội dẫn đến thăm. Ông này là chồng của một phụ nữ ở Utah, người bị mất tích đã hai năm nay.








Cảnh sát và lính cứu hỏa xem xét căn nhà ở gần Fredrickson, Washington hôm 5 tháng 2, nơi xảy ra vụ nổ và họ tìm thấy 3 xác chết. (Hình: AP/The News Tribune, Peter Haley)


Cán sự sở xã hội Child Protective Services dẫn hai cậu bé đến nhà của ông Josh Powell. Liền sau khi hai cậu bé bước vào thì ông Powell khóa cửa lại không cho người cán sự vào theo.


Người cán sự gọi cho cấp trên báo cáo ngửi thấy mùi gas và sau đó thì cả căn nhà nổ tung.


Vụ nổ này kết thúc một câu chuyện vốn kéo dài và khá kỳ quặc. Ông Josh Powell đang bị điều tra về sự mất tích của bà vợ 28 tuổi, lúc còn ở chung trong căn nhà của họ tại West Valley City, ở Utah hồi tháng 12, 2009. Bấy giờ ông khai, vợ ông mất tích khi ông đang dẫn hai cậu con đi chơi. Ðược biết lúc ấy là nửa đêm và trời đang tuyết giá.


Hai cậu bé 4 và 6 tuổi sống với cha mẹ của bà Susan Powell từ khi cha của ông Josh bị bắt hồi mùa Thu năm ngoái vì tội tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ con. Hôm Thứ Tư, một quan tòa từ chối yêu cầu được nuôi dưỡng hai cậu bé của ông Josh cho đến khi nào ông được khám về tâm lý tình dục.


Cha mẹ bà Susan Powell nói họ luôn luôn lo sợ có ngày ông Josh sẽ hành động điên rồ như thế, và ông ta đã làm như thế thật.


Jeffrey Bassett, người đại diện cho ông Josh trong vụ tranh chấp quyền giữ con cho biết, ông nhận được một emai từ thân chủ của mình chỉ vài phút trước khi xảy ra vụ nổ. Email nói, “Tôi lấy làm tiếc, chào vĩnh biệt.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT