Saturday, April 20, 2024

Arkansas: Mẹ còng tay, bỏ đói con trai 8 tuổi, vì ganh tỵ

FAYETTEVILLE, Arkansas (NV) – Một bà mẹ và người bạn trai ở tiểu bang Arkansas bị cáo buộc là hành hạ một trong năm đứa con của mình, do ganh tị vì nghĩ rằng mẹ của bà ta (bà ngoại) thương đứa nhỏ hơn là thương mình.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KFSM cho hay bà Melissa Miranda, 33 tuổi, và Josue Tovias, 28 tuổi, bị bắt hôm Thứ Bảy vì nhiều tội danh, gồm cả các tội bắt cóc, để xảy ra việc hành hạ trẻ, bạo hành trong gia đình, gây nguy hại cho trẻ nhỏ, đe dọa khủng bố và dấu diếm chứng cớ.

Bà Miranda, đang mang bầu và hiện có bốn đứa con, đã hành hạ đứa con trai vì cho rằng mẹ của bà thương thằng bé hơn là thương chính cá nhân bà, theo hồ sơ truy tố.

Đài KFSM nói rằng bà Miranda cho hay đứa bé không chịu ngồi yên một chỗ khi bị phạt và lấy cắp thức ăn trong bếp. Do vậy, bà và bạn trai Tovias còng tay đứa nhỏ vào một cái bàn ở phòng khách, từ 8 giờ tối đến 4 giờ sáng mỗi ngày.

Do đứa nhỏ tiểu tiện ra thảm nên bà Miranda buộc đứa bé nằm ngủ trong bao đựng rác trong khi tay vẫn bị còng.

Tovias, người bạn trai sống cùng nhà với Miranda và là cha ruột của hai đứa bé trong nhà, chối không hành hạ đứa bé. Cảnh sát thành phố Fayetteville cho hay ông ta không phải là cha đứa bé trai này.

Cảnh sát biết việc này hôm Thứ Tư sau khi giới hữu trách tại sở xã hội tiểu bang thông báo là có thể có trường hợp hành hạ trẻ nhỏ trong căn nhà.

Hôm Thứ Năm, cảnh sát đến trường của đứa nhỏ và nói chuyện với nhân viên nhà trường. Họ cho cảnh sát hay thấy thằng bé thay đổi hẳn từ Tháng Mười Một năm 2017 tới nay.

Theo nhân viên nhà trường thì đứa bé gầy yếu xanh xao, má hóp, mắt trũng. Họ cũng thấy đứa nhỏ lượm đồ trong thùng rác ra ăn và lấy cắp thức ăn của các học sinh khác, theo bản tin đài KFSM.

Khi nhà trường hỏi về việc này, bà mẹ đứa nhỏ chối vòng vo và cũng không cho đứa nhỏ mặc quần áo sạch sẽ tới trường.

Miranda thú nhận với cảnh sát rằng chỉ cho đứa con trai ăn khoảng ba buổi tối mỗi tuần trong mấy tháng liền.

Giới hữu trách cho hay họ thấy đứa bé  gầy trơ xương ngực và sườn, có vết thương ở cổ tay do bị còng, cùng là các vết thương khác trên lưng.

Miranda và Tovias bị giam tại nhà tù Washington County với số tiền thế chân ấn định là $50,000 mỗi người cũng theo đài KFSM. (V.Giang)

Đa số dân Mỹ hài lòng với tình hình quân đội, an ninh và kinh tế

MỚI CẬP NHẬT