Thursday, March 28, 2024

Bác sĩ tim của cựu TT Bush Cha bị bắn chết trong lúc đạp xe đạp

HOUSTON, Texas (NV) – Một bác sĩ tim từng chữa cho cựu Tổng Thống George HW Bush bị bắn chết trong lúc đang đạp xe đạp ở Houston hôm Thứ Sáu.

Theo nhật báo The Houston Chronicle, ông Troy Finner, phụ tá cảnh sát trưởng Houston, nói tại một cuộc họp báo rằng Bác Sĩ Mark Hausknecht và người bắn ông đều đi xe đạp trên đường South Main Street, gần bệnh viện Texas Children’s Pavilion for Women, vào khoảng 9 giờ sáng.

Ông Hausknecht, 65 tuổi, lúc đó đạp xe về hướng Bắc và người bắn ông đi về hướng Nam, ông Finner nói.

Nghi can quay lại, bắn hai phát vào ông Hausknecht và đạp xe đi mất, ông Finner nói.

Bác Sĩ Hausknecht được đưa vào bệnh viện và qua đời tại đây.

Ông Finner nói các nhà điều tra không biết có phải nghi can nhắm bắn ông Hausknecht, hay là bắn vô tình, hay có thể do một vụ cãi nhau.

Ông nói có một số người chứng kiến vụ bắn và băng video có thể có trong thời gian tới.

Cảnh sát cũng nói nghi can được mô tả là một người da trắng hoặc gốc Hispanic, khoảng 30 tuổi, đội nón baseball, mặc áo lạnh màu xám, quần khaki ngắn, và đi xe đạp loại leo núi màu sáng.

Ông Jim McGrath, phát ngôn viên cho vị cựu tổng thống 94 tuổi, đưa ra một tuyên bố như sau: “Tổng Thống George HW Bush rất buồn khi nghe bi kịch này xảy ra với Bác Sĩ Mark Hausknecht, và 41 (tức tổng thống thứ 41 của Mỹ) xin gởi lời chia buồn sâu xa đến gia đình Hausknecht, đồng nghiệp của ông ở bệnh viện Houston Methodist, và bạn hữu của ông.”

“Mark là một bác sĩ tim tuyệt vời và là người đàn ông tốt,” cựu Tổng Thống Bush nói qua tuyên bố. “Tôi luôn mang ơn ông vì sự chăm sóc đặc biệt và nhiệt tình của ông. Tôi cầu nguyện cho gia đình ông.” (Đ.D.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT