Thursday, March 28, 2024

Bạo động kỳ thị chủng tộc tại Virginia, 3 chết, 34 bị thương

CHARLOTTESVILLE, Virginia (NV) – Hàng trăm người la lớn, đấm nhau, ném chai nước, và xịt hóa chất vào mặt lẫn nhau hôm Thứ Bảy, sau khi bạo động bùng nổ trong một cuộc tuần hành của một nhóm da trắng kỳ thị chủng tộc và những nhóm khác chống lại họ ở Charlottesville, Virginia, theo hãng thông tấn AP.

Trong lúc bạo động nổ ra, một chiếc xe lao vào đám đông làm nhiều người bị thương, sau đó, chiếc xe này chạy lùi lại một đoạn xa, và rồi chạy mất, màn ảnh truyền hình cho thấy.

Trong cuộc họp báo vào lúc 6 giờ 30 chiều (giờ địa phương), được chiếu trực tiếp trên đài CNN, ông Al Thomas, cảnh sát trưởng Charlottesville, cho biết có ba người thiệt mạng.

Ngoài ra, CNN cho biết, có 34 người bị thương, 19 người tại chỗ chiếc xe đâm vào, và 15 người tại chỗ tuần hành.

CNN cũng cho biết, tài xế lái chiếc xe đâm vào đám đông những người chống người tuần hành đã bị bắt, và cảnh sát xác nhận đó là một thanh niên da trắng tên James Alex Fields Jr., 20 tuổi, cư dân tiểu bang Ohio.

CNN cho biết, nạn nhân bị chết trong vụ xe đâm là một phụ nữ 32 tuổi.

AP cho biết, có hai người thiệt mạng trong vụ rớt trực thăng, phi công và hành khách, liên quan đến cuộc tuần hành.

Tuy nhiên, các giới chức không cho biết vụ rớt máy bay liên quan đến cuộc tuần hành như thế nào.

Nhiều người bị thương khi chiếc xe Dodge do James Alex Fields Jr., một thanh niên da trắng, lái đâm vào đám đông. (Hình: Ryan M. Kelly/The Daily Progress via AP)

Thị Trưởng Mike Signer viết trên Twitter: “Tôi rất đau lòng là có người chết. Tôi kêu gọi tất cả mọi người nên tử tế, đi về nhà.”

Xuất hiện tại cuộc họp báo, Thống Đốc Terry McAuliffe nói rằng: “Về nhà đi. Đừng bao giờ trở lại. Đây không phải là chỗ cho người kỳ thị chủng tộc.”

Tổng Thống Donald Trump tweet ra rằng: “TẤT CẢ chúng ta phải đoàn kết và lên án tất cả những vì biểu tượng cho sự thù ghét.”

“Bạo động không được chấp nhận tại Hoa Kỳ. Chúng ta hãy đoàn kết lại thành một,” ông Trump tweet thêm sau đó.

Vài giờ sau, trong một cuộc họp báo tại Bedminster, New Jersey, Tổng Thống Trump chỉ trích “tất cả mọi phía” trong vụ bạo động này.

Tổng thống cũng nói, ông có nói chuyện với Thống Đốc McAuliffe, và cả hai đồng ý là bạo động “phải chấm dứt, và phải chấm dứt ngay.”

Ông Trump cũng cho rằng, bạo động đã âm ỉ từ lâu tại Mỹ, “không phải tại Donald Trump, cũng không phải tại Barack Obama.”

Chuyện Tổng Thống Trump chỉ trích “tất cả mọi phía” mà không nêu đích danh các nhóm kỳ thị chủng tộc bị các thượng nghị sĩ Cộng Hòa chỉ trích, bao gồm các thượng nghị sĩ hàng đầu tại Thượng Viện như Chuck Grassley (Iowa), Orrin Hatch (Utah), John McCain (Arizona), Rob Portman (Ohio), Cory Gardner (Colorado), và Marco Rubio (Florida), là nhà lãnh đạo Mỹ tránh nói đến các thành phần xấu gây ra bạo động.

Sự việc bắt đầu từ tối Thứ Sáu, khi một nhóm da trắng kỳ thị chủng tộc theo chủ nghĩa quốc gia cầm đuốc đi ngang qua khuôn viên đại học University of Virginia, trong một cuộc tuần hành mà họ gọi là “ủng hộ người da trắng.”

Tình hình căng thẳng kéo dài sang sáng Thứ Bảy, khi hàng trăm người đụng độ nhau.

Có mặt tại cuộc tuần hành, ông David Duke, cựu lãnh đạo nhóm kỳ thị chủng tộc KKK, nói rằng cuộc tuần hành của những người thuộc các nhóm “alt-right” và “tân Quốc Xã” là để “hoàn thành viễn kiến về nước Mỹ của Tổng Thống Donald Trump.”

“Chúng tôi quyết tâm lấy lại đất nước của chúng tôi,” ông Duke nói, và gọi đây là “thời khắc quan trọng.”

Ông tiếp: “Chúng tôi đang hoàn thành các lời hứa của Tổng Thống Trump. Đó là điều chúng tôi tin. Đó là vì sao chúng tôi bỏ phiếu cho ông Trump, bởi vì ông nói rằng ông sẽ lấy đất nước này lại cho chúng tôi.”

Trước đó, cảnh sát Charlottesville nói với CBS News rằng ít nhất có bốn người bị thương.

Hai phía kỳ thị và chống kỳ thị chủng tộc đụng độ nhau. (Hình: AP Photo/Steve Helber)

Phóng viên Bo Erickson của CBS News tường thuật ít nhất có sáu người nằm trên mặt đường.

Người bị thương bao gồm từ nhẹ đến đe dọa tính mạng, CBS News cho biết, dẫn lời giới chức công lực.

Hàng chục nhân viên cấp cứu chăm sóc những người bị thương, có người được bỏ lên băng ca mang đi, phóng viên Paula Reid của CBS News tường thuật.

“Một chiếc xe màu đen, có vẻ là cố tình đâm vào người đi bộ,” các nhân chứng nói với phóng viên Reid.

Thống Đốc Terry McAuliffe tuyên bố tình trạng khẩn cấp, và cảnh sát trong trang phục chống bạo động phải yêu cầu một người giải tán, theo AP.

Tại cuộc tuần hành, nhiều nhóm nhỏ xuất hiện, phản đối những người da trắng kỳ thị chủng tộc tuần hành trong trật tự tại trung tâm thành phố vào lúc buổi trưa, hô lớn các khẩu hiệu và vẫy cờ.

Trong khi đó, trực thăng cảnh sát quần trên bầu trời.

Cho tới lúc 12 giờ 30 trưa, một nữ phát ngôn viên thành phố cho biết, có một người bị bắt.

Ông Jason Kessler, một blogger người da trắng kỳ thị, gọi đây là cuộc tuần hành “ủng hộ người da trắng” để phản đối quyết định của thành phố dời bức tượng của Tướng Robert E. Lee, một tướng bại trận của miền Nam nước Mỹ trong cuộc nội chiến, khỏi một công viên ở trung tâm thành phố.

Thi Trưởng Michael Signer nói rằng ông cảm thấy ghê tởm khi những người da trắng cực đoan đến thành phố này, và ông cũng nói chính Tổng Thống Trump kích thích các cuộc tuần hành đầy thành kiến về chủng tộc.

Charlottesville, nằm trên rặng núi Blue Ridge Mountains, là một thành phố cấp tiến, có đại học University of Virginia nổi tiếng, và có vùng Monticello, nơi sinh của cố Tổng Thống Thomas Jefferson.

Chuyện dời bức tượng là một cố gắng rộng lớn của thành phố nhằm thay đổi lịch sử của Charlottesville trong con mắt của công chúng. Thành phố cũng đổi tên công viên Lee Park, nơi có bức tượng của ông Lee, thành Jackson Park, tên của ông Thomas “Stonewall” Jackson, một vị tướng khác của miền Nam trong thời kỳ Nội Chiến.

Cho tới nay, tượng ông Lee vẫn còn đó, vì tòa án ra phán quyết tạm thời không cho thành phố dời đi, sau khi nhóm Monument Fund nộp đơn kiện, nói rằng dời bức tượng là vi phạm luật tiểu bang trong việc quản trị các tượng đài. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT