Friday, March 29, 2024

Barbara Bush: ‘Đệ Nhất Phu Nhân của thế hệ vĩ đại nhất’ nước Mỹ

HOUSTON, Texas  (AP) — Bà Barbara Bush được ca ngợi là “đệ nhất phu nhân của thế hệ vĩ đại nhất” trong buổi tang lễ hôm Thứ Bảy có sự tham dự của bốn cựu Tổng Thống Mỹ và hàng trăm người khác trong nhà thờ, với cả tiếng cười lẫn những giọt nước mắt xúc động, với nhiều người nhắc lại sự đối đáp lanh lợi và tình thương bà dành trọn cho gia đình.

Cựu thống đốc tiểu bang Florida, ông Jeb Bush, nói rằng mẹ ông vẫn gọi cách bà nuôi dạy các con là “nhà độc tài với lòng nhân đạo,” nhưng ông diễu rằng “thật ra, không phải lúc nào cũng có sự nhân đạo.”

Ông cho hay cảm thấy mình may mắn khi được chứng kiến tận mắt tình yêu của cha mẹ mình dành cho nhau. Vào cuối bài điếu văn, ông Jeb Bush bước tới phía cha mình, cựu tổng thống George H.W. Bush, ngồi trên xe lăn và ôm hôn lên má của ông.

Sử gia về các đời tổng thống, ông Jon Meacham, người năm 2015 viết cuốn sách tiểu sử của ông Bush, nhắc lại về tấm lòng của bà Bush đối với ông chồng 73 năm chung sống của bà, cho hay ông Bush là “người đàn ông duy nhất mà bà từng hôn.”

Ông Meacham nói rằng bà Barbara Bush nổi tiếng về sự đối đáp lanh lợi, bên cạnh nỗ lực khuyến khích giáo dục và giúp đỡ các bệnh nhân AIDS.

“Barbara Bush là đệ nhất phu nhân của thế hệ vĩ đại nhất,” ông Meacham cho hay trong bài điếu văn.

Gia đình Bush ngồi hàng ghế phía trước trong nhà thờ. Gần đó là vợ chồng hai cựu tổng thống Bill Clinton và Barack Obama. Đệ nhất phu nhân hiện nay, bà Melania Trump, cũng ngồi cùng hàng ghế với họ.

Khi tang lễ chấm dứt, ông George H.W. Bush được con trai là George W. Bush đẩy trên xe lăn đi theo quan tài ra sân nhà thờ.

Bà Bush được chôn ở thư viện George H.W. Bush ở trường đại học Texas A&M University, cách Houston chừng 100 dặm về phía Tây Bắc. (V.Giang)

Bốn cựu tổng thống Mỹ tham dự tang lễ bà Barbara Bush

MỚI CẬP NHẬT