Thursday, April 18, 2024

Bắt một người ‘định đốt’ nhà thờ lớn nhất New York

NEW YORK, New York (NV) – Một người đàn ông mang theo hai bình xăng, xăng mồi, và bật lửa, tìm cách vào vương cung thánh đường St. Patrick’s nổi tiếng và lớn nhất của New York hôm Thứ Tư, 17 Tháng Tư, nhưng bị một nhân viên an ninh chặn lại, và sau đó bị bắt, một giới chức cảnh sát thành phố xác nhận với NBC News.

“Không có gì xảy ra bên trong vương cung thánh đường cả,” Tổng Giáo Phận New York nói qua một bản tuyên bố.

Không có lửa cháy, nhưng có người bên trong nhà thờ lúc đó, và các cửa đang mở vào thời điểm xảy ra sự việc.

Ba giới chức công lực nói người đàn ông này có vẻ đang bực mình chuyện gì đó.

Tổng giáo phận nói rằng “cá nhân này bị chặn khi ông tìm cách vào bên trong vương cung thánh đường,” và sau đó ông được giao cho cảnh sát.

Sự việc xảy ra hai ngày sau khi nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy trong một vụ mà cảnh sát nói có thể là do tai nạn, và vào lúc công việc trùng tu đang diễn ra.

Sở Cảnh Sát New York nói rằng họ có gia tăng sự hiện diện tại nhà thờ St. Patrick’s suốt ngày đêm kể từ sau khi xảy ra vụ cháy nhà thờ bên Pháp.

Chi nhánh của NBC News ở New York cho biết, dựa theo nguồn tin cảnh sát, người bị bắt tên Marc Lamparello, 37 tuổi, cư dân New Jersey.

Ông John Miller, phó cảnh sát trưởng New York, đặc trách tình báo và chống khủng bố, nói tại một cuộc họp báo tối Thứ Tư rằng người đàn ông bị chặn khoảng 8 giờ tối.

Người đàn ông này lái một chiếc xe minivan trên đại lộ Fifth Avenue, bất ngờ tấp vào, bước ra khỏi xe.

Khoảng 7 giờ 55 phút tối, ông này trở lại xe, lấy ra hai bình xăng, mỗi bình 2 gallon, một bịch nhựa trong đó có hai chai xăng mồi, và hai bật lửa, rồi tìm cách vào trong nhà thờ, ông Miller nói.

“Khi bước vào vương cung thánh đường, ông bị một nhân viên an ninh hỏi đi đâu, và nói cho ông biết ông thể đem những thứ này vào nhà thờ,” ông Miller kể. “Vào lúc đó, một số xăng trong bình bị đổ xuống đất.”

Hai cảnh sát viên đặc trách chống khủng bố đứng gần đó, thấy sự việc, và đuổi theo nghi can đến đường 50 thì bắt được kẻ bị tình nghi.

“Ông này nói ông định vào nhà thờ để đi tắt qua đại lộ Madison vì xe của ông bị hết xăng,” ông Miller kể. “Chúng tôi nhìn vào xe, thấy xăng vẫn còn đầy.” (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT