Wednesday, April 24, 2024

Bệnh viện ‘rút ống trợ sinh’, giảo nghiệm tử thi mới biết lầm người

NEW YORK, New York (NV) — Bà Shirell Powell được điện thoại thông báo là người em đang nguy kịch, nên vội vã đến bệnh viện St. Barnabas Hospital ở khu Broxn trong thành phố New York hồi Tháng Bảy vừa qua.

Tại nơi này, bà được các bác sĩ cho hay là kết quả chẩn đoán về người em của bà, ông Frederick Williams, rất bi quan. Ông Williams trong tình trạng hôn mê vì dùng quá liều ma túy và bị tổn thương não trầm trọng. Các bác sĩ nói với bà rằng người em sẽ không qua khỏi, theo bản tin của tờ Washington Post hôm Thứ Ba, 29 Tháng Giêng.

Ngồi cạnh giường, nhìn người đàn ông 40 tuổi đang được chạy máy trợ sinh, các ống nhựa đủ loại che khuất khuôn mặt của ông ta, bà òa lên khóc.

Sau đó, bà gọi điện thoại cho gia đình người em ở Virginia, kể cả hai người con gái tuổi thiếu niên, để họ lên New York gấp hầu kịp có lời từ biệt.

Hai tuần sau đó, khi thấy rằng không còn có hy vọng gì, bà Powell ký giấy cho phép bệnh viện St. Barnabas rút ống thở, chấm dứt việc trợ sinh cho người em của mình.

Nhưng, theo đơn kiện ở tòa thì người đàn ông đó, thật ra không phải là em của bà.

Người đàn ông đó, cũng 40 tuổi, có tên Freddy Clarence Williams, không phải là Frederick Williams.

Nay, bà Powell đưa đơn kiện bệnh viện St. Barnabas để đòi bồi thường thiệt hại sau khi khám phá ra rằng em của bà còn sống và bà đã ký giấy đưa đến cái chết của một người xa lạ.

Đơn kiện nộp tại Tòa Thượng Thẩm ở Bronx hồi tháng này, nói rằng bệnh viện đã lầm lẫn hai người đàn ông có tên tương tự như nhau và lỗi lầm này không được khám phá cho tới khi cơ quan khám nghiệm tử thi thành phố tiến hành cuộc giảo nghiệm.

Bà Powell nói với tờ Post rằng hai người này rất giống nhau và bà nghĩ rằng khuôn mặt người em có phần thay đổi vì não bị sưng lên.

“Tôi suýt ngất xỉu khi biết mình đã giết một người hoàn toàn xa lạ,” bà Powell nói. “Tôi lại hoảng lên, vậy thì em tôi đâu?”

Ông Frederick Williams trong thời gian đó đang ngồi tù về tội đánh người, vì vậy không ai có thể tìm ra ông.

Một phát ngôn viên của bệnh viện, ông Steven Clark, cho tờ New York Post hay rằng “chúng tôi không thấy là đơn kiện này có giá trị.”

Bà Powell kể rằng khi gia đình ngồi buồn rầu trong bệnh viện, ít nhất có một người cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bà Powell nói với tờ New York Post rằng: “Chị tôi bước vào phòng và nói rằng, ‘người này đâu phải em tôi.'”

Nhưng sau khi nhìn một lúc, thấy mặt bị sưng, người chị sau cùng cũng cho rằng đây quả là em mình.

Hồ sơ kiện nói rằng ông Frederick Willams từng là bệnh nhân ở bệnh viện St. Barnabas trước đây và khi ông tên Freddy Clarence Williams được đưa vào thì có sự lầm lẫn. Trong hồ sơ vẫn còn tên bà Powell và số điện thoại để được thông báo trong trường hợp khẩn cấp.

Bà Powell cho hay bà muốn biết thêm chi tiết về người đàn ông kia để chia buồn với gia đình ông ta, nhưng văn phòng giảo nghiệm từ chối không cho biết.

“Tôi bị mất ngủ mỗi khi nghĩ tới việc mình đã góp phần gây ra cái chết của người khác,” bà Powell nói. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT