Thursday, March 28, 2024

Dallas: Bênh vực mèo cưng, vợ bắn chết chồng

DALLAS, Texas (NV) – Một phụ nữ ở thành phố Dallas thú nhận là đã bắn chết chồng hôm 2 Tháng Năm vì hành hạ con mèo cưng của bà, theo tin từ truyền thông địa phương.

Báo USA Today nói rằng, vụ nổ súng xảy ra sau khi con mèo biến mất khỏi nhà, khiến bà Mary Harrison, 47 tuổi, đi dán giấy khắp khu xóm để nhờ mọi người tìm kiếm và đưa con mèo về lại nhà.

Không bao lâu sau đó, con mèo được đưa về lại nhà, trong sự vui mừng của bà Mary.

Nhưng chồng bà, ông Dexter Harrison, 49 tuổi, không vui vẻ gì về việc này. Trong cuộc cãi cọ, ông đánh đập con mèo. Bà Mary lấy súng bắn chồng.

Cảnh sát thành phố Dallas tới nhà và đưa ông Dexter vào bệnh viện, nơi ông qua đời, theo cảnh sát.

Cảnh sát cũng cho biết bà Mary thú nhận bắn chồng vì “hết chịu nổi” hành động của ông ta.

Đài truyền hình địa phương KXAS nói, bà Mary bị bắt về tội sát nhân và đưa vào giam giữ tại nhà tù quận Dallas County, với tiền thế chân tại ngoại hậu tra được ấn định là $100,000.

Đài truyền hình KTVT cho hay, hai vợ chồng có hai đứa con trai tuổi thiếu niên và chỉ mới dọn đến nơi ở mới khoảng vài tháng trở lại đây.

Ông hàng xóm Carl Phillips nói với đài KTVT rằng ông “không thể nào tưởng tượng có người mất mạng chỉ vì con mèo”. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT