Wednesday, April 24, 2024

Bị tuyết chôn vùi, 2 vợ chồng già vẫn che chở nhau đến phút cuối đời

ASH FORK, Arizona (NV) – Một cặp vợ chồng cao niên, tìm thấy bị chôn vùi dưới đống tuyết ở tiểu bang Arizona không biết trong bao lâu, đã được xác nhận là thiệt mạng hôm Thứ Sáu, 6 Tháng Mười Hai, theo thông cáo của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận Yavapai County.

Bản tin của CNN nói rằng hai người này, là cư dân thị trấn Ash Fork, gồm ông Richard Alexander, 74 tuổi, và bà vợ là Elizabeth Alexander, 79 tuổi. Thi thể của hai người được tìm thấy chỉ cách căn nhà của họ chừng vài phút đi bộ, theo lời người tìm thấy hai ông bà này.

Ash Fork là thị trấn vùng nông thôn ở Arizona, nằm về phía Tây của thành phố Flagstaff.

Nguyên do gây ra cái chết của họ đang chờ được văn phòng giảo nghiệm tử thi xác nhận, theo bản thông cáo của văn phòng cảnh sát trưởng.

Chiếc xe của họ được tìm thấy cách đó chừng 1 dặm (1.6 km), theo giới chức công lực.

Thi thể của hai nạn nhân được tìm thấy vào trưa ngày Thứ Sáu khi ông Michael Haas và vợ là bà Diane lái xe pickup của họ ra khỏi cổng và thấy có điều gì lạ trên đường, theo lời ông Michael Haas nói với CNN.

Bà vợ ông Haas nghĩ đây là thú vật chết, nhưng ông nhìn thấy chiếc quần jeans nên nói với vợ “Tôi nghĩ đây là xác người,” theo lời ông Haas kể lại với CNN.

Hai vợ chồng ngừng xe lại, bước xuống. Ông Haas nói ông nhận ra là có hai người – một nam và một nữ, nằm giữa đám tuyết tan chảy gần hết. Người phụ nữ nằm ngửa trên mặt đất và người đàn ông nằm xéo trên người bà này.

Ông Haas và bà vợ nghĩ rằng cặp vợ chồng này đã bị tuyết phủ kín trong cả một tuần lễ. Ông Haas nói hôm Thứ Sáu sau ngày Lễ Tạ Ơn trời đổ tuyết tới 1 foot (30.48 cm) và nhiệt độ xuống còn 0 độ F (âm 17 độ C).

Ông Haas đưa ra giả thuyết là xe của hai vợ chồng này bị mắc kẹt trên tuyết, khoảng 1 dặm cách nhà ông, nằm giữa cánh đồng, và họ tìm cách đi bộ tới để tránh bị lạnh cóng.

“Căn nhà tôi là nơi duy nhất họ thấy ánh đèn vào buổi tối,” theo ông Haas, “Họ cố đến nhà tôi và bị kiệt sức khi chỉ còn cách chừng 100 m.”

Ông Haas nói các cư dân khác nhìn thấy chiếc xe bị bỏ lại của hai vợ chồng này trong khoảng một tuần và thắc mắc vì sao chưa bị kéo đi.

Ông Haas nói, kể từ nay, ông và bà vợ sẽ để sẵn túi chứa các món dành cho trường hợp khẩn cấp trong mỗi chiếc xe của họ.

“Tôi nghĩ khi người ta di chuyển và trong tình trạng thời tiết xấu, họ nên có các tấm mền, đồ sạc điện thoại, các dụng cụ dành cho trường hợp khẩn cấp, trên xe của họ.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT