Thursday, March 28, 2024

Florida: Bị la rầy vì điểm ‘D,’ một thiếu niên giết mẹ

DeBary, Florida (NV) – Một thiếu niên 15 tuổi ở Florida vừa bị truy tố tội sát nhân sau khi giết mẹ do bị la rầy vì bị một điểm “D” trong học bạ.

Cảnh sát trưởng Volusia County, ông Michael Chitwood, nói rằng “tất cả chỉ vì một con ‘D’ của một môn học khiến bà mẹ giận dữ với đứa con.”

Cảnh sát nói rằng thiếu niên này, tên Gregory Ramos, thú nhận với cảnh sát là đã xiết cổ bà mẹ, Gail Cleavenger, 46 tuổi, sau cuộc cãi cọ vào khuya ngày Thứ Năm.

Bản tin của đài truyền hình Fox 35 Orlando cho biết Ramos đưa thi thể người mẹ vào chiếc xe van, lái đến một nhà thờ, rồi sau đó chôn dưới một hố dùng làm nơi đốt lửa.

Cảnh sát trưởng Chitwood nói thiếu niên khai rằng đã giết bà mẹ khi bà này đang ngủ. Không có ai khác ở nhà lúc việc này xảy ra. Người cha khi đó đang ở Seattle do công việc làm ăn.

Hai mẹ con Gail Cleavenger và Gregory Ramos năm 2017. (Hình: Facebook)

Cảnh sát nói rằng họ bắt đầu điều tra sự việc vào trưa ngày Thứ Sáu, sau khi Ramos báo rằng nhà bị trộm vào, lấy đi các máy điện toán, một máy Playstation 4, một khẩu súng trường và các món khác. Ramos cũng báo rằng bà mẹ mất tích.

“Cậu ta đến trường, rồi sau đó rời khỏi trường sớm và điều đó khiến chúng tôi nghi ngờ,” ông Chitwood nói.

Cảnh sát cho hay Ramos dàn dựng việc nhà bị trộm cùng với sự giúp đỡ của hai người bạn học khác là Dylan Ceglark và Brian Porras, cả hai đều 17 tuổi. Hai người này cũng bị cảnh sát bắt giữ.

Vị cảnh sát trưởng nói rằng vụ án mạng này là một trong những trường hợp đáng buồn nhất mà ông từng gặp trong cuộc đời nhân viên công lực.

“Tôi cảm thấy rằng đây sẽ là một vụ mà chúng tôi sẽ nghe nhắc tới trong nhiều năm sau này,” theo cảnh sát trưởng Chitwood. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT