Friday, March 29, 2024

Bị người cùng đạo xa lánh, giết chồng và hai con rồi tự tử

KEEGO HARBOR, Michigan (NV) – Một vụ giết người rồi tự tử ở thành phố Keego Harbor tại tiểu bang Michigan, khiến bốn người trong cùng một gia đình thiệt mạng, có thể là kết quả của việc bị người từng cùng đạo xa lánh, theo những người quen biết với gia đình này.

Theo bản tin của tờ báo Detroit Free Press, kết quả của cuộc giảo nghiệm tử thi của cơ quan trách nhiệm tại Oakland County, ông Daniel Stuart, 47 tuổi, bị bắn chết cùng với con trai là Steven Stuart, 27 tuổi, và con gái là Bethany Stuart, 24 tuổi.

Kẻ nổ súng, theo điều tra viên Keith Batchelor, là bà mẹ Lauren Stuart, 45 tuổi, và đã tự sát sau đó. Thi thể của những người này được tìm thấy hôm Thứ Sáu tuần qua trong căn nhà của họ tại Keego Harbor, nằm cách Detroit, Michigan chừng 20 dặm về phía Tây Bắc.

Những người quen biết với gia đình này cho tờ Detroit Free Press hay rằng tuy rằng bên ngoài có vẻ là có đời sống vui vẻ êm đềm, bà Stuart thực sự rất đau lòng về việc bị các thành viên đạo Jehovah’s Witnesses (Nhân Chứng Giê-hô-va) xa lánh. Hai vợ chồng này theo đạo từ nhỏ nhưng quyết định bỏ ra khoảng năm năm trước đây do “bất đồng ý kiến về chủ thuyết và vấn đề xã hội.”

Một người bạn thân lâu năm của gia đình này, bà Joyce Taylor tin rằng việc xa lánh này sau cùng đã khiến bà Stuart giết gia đình mình rồi tự tử.

Bà Taylor, cũng là một cựu thành viên Jehovah’s Witnesses, nói rằng bà Stuart và ông chồng muốn cho hai con của họ đi học đại học, một điều bị tôn giáo này cấm cản. Hai ông bà vẫn có hành động theo ý mình và sau đó gặp phản ứng gay gắt từ bổn đạo. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Điều khó diễn đạt của vết thương lòng nơi trẻ em”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT