Friday, March 29, 2024

Biệt kích Mỹ tìm kiếm nơi chôn xác con tin bị giết ở Syria

WASHINGTON, D.C. (NV) – Các đơn vị biệt kích Mỹ và nhân viên FBI hoạt động trên lãnh thổ Syria đang tìm kiếm một số địa điểm tình nghi là nơi chôn xác các con tin Tây Phương, kể cả người Mỹ, bị ISIS sát hại trong thời gian qua.

Ba nhân viên chống khủng bố cho ABC News hay rằng đây là nỗ lực lớn nhất nhằm tìm kiếm hài cốt của hai nhà báo Mỹ cùng hai nhân viên thiện nguyện Mỹ, bị giết trong năm 2014 và 2015. Nguồn tin này nói rằng cuộc tìm kiếm dựa trên các tin tức do hai thành viên ISIS gốc Anh bị người Kurd bắt giữ hồi tháng qua cung cấp.

“Các giới chức tình báo đang chỉ dẫn cho các toán quân tại chỗ đến những địa điểm tình nghi,” theo một giới chức chống khủng bố.

Alexanda Kotey và El Shafee Elsheikh là hai trong số các thành viên quan trọng nhất của ISIS bị bắt trên chiến trường. Cấp chỉ huy biệt kích Mỹ và cơ quan tình báo CIA có chính sách tiêu diệt thành phần lãnh đạo cao cấp của ISIS bằng phi cơ không người lái thay vì mở các cuộc hành quân bắt sống, dễ bị tổn thất.

Hai tay súng ISIS gốc Anh bị bắt hồi tháng qua ở trong số bốn người được các con tin gọi là “nhóm Beatles”—có nhiệm vụ tra tấn và cắt đầu con tin. Người lãnh đạo nhóm này, Mohammed Emwazi, có biệt hiệu “Jihadi John”, bị giết trong cuộc không kích của CIA tại Raqqa, Syria, hồi Tháng Mười Một năm 2015. Một người khác, Aine Davis, bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm ngoái.

Nhà báo Mỹ James Foley là người đầu tiên được nhìn thấy bị giết trên video vào Tháng Tám năm 2014. Tiếp theo đó là một nhà báo Mỹ khác, ông Steven Sotloff, cũng thấy trên video khi bị cắt đầu. (V.Giang)

Đâm chém kinh hoàng trong khu mua sắm ở Bắc Kinh

MỚI CẬP NHẬT