Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát bắt bà mẹ người dính máu chạy ngoài phố Nam California

COVINA, California (NV) – Cảnh sát tìm thấy một bé trai chết trong căn nhà townhouse ở thành phố Covina, vùng Nam California, vào lúc rạng sáng Thứ Sáu, 11 Tháng Giêng, và bắt giữ bà mẹ, sau khi thấy bà này chạy ngoài đường, người dính đầy máu, theo giới hữu trách.

Bản tin của đài truyền hình địa phương KTLA 5 nói rằng người phụ nữ được đưa đi khám nghiệm tâm thần và có thể sẽ bị truy tố tội sát nhân, theo lời Trung Sĩ Dan Rodriguez thuộc Sở Cảnh Sát thành phố Covina.

Người phụ nữ này sau đó được một người bạn gái cho hay tên là “Michelle.” Người bạn cũng cho biết đứa con trai bị giết tên là “Elvis,” chỉ mới hai tuổi. Cảnh sát hiện chưa cung cấp chi tiết về tên tuổi của hai mẹ con này.

Cuộc điều tra khởi sự lúc khoảng 3 giờ 20 phút sáng Thứ Sáu khi một trung sĩ cảnh sát đi tuần thấy một phụ nữ “không mặc đủ quần áo” chạy giữa đường ở khu phố 300 đường North Second Avenue, theo bản báo cáo.

“Các cảnh sát viên thấy trên người phụ nữ có các vết máu nhưng bà ta không bị thương tích gì,” theo thông báo của cảnh sát.

Căn nhà townhouse (giữa) ở Covina, nơi có đứa nhỏ bị giết. (Hình: KTLA 5)

Người phụ nữ không cho biết tên gì và tại sao chạy ngoài đường như vậy. Bà này sau đó định bỏ chạy nhưng bị cảnh sát giữ lại.

Cảnh sát sau đó đưa bà đến bệnh viện tâm thần để khám nghiệm và sau đó biết được nơi bà sống.

Cảnh sát đến nhà người phụ nữ, ở khu phố 100 đường East Italia Street. Khi vào nhà, họ thấy có đám cháy nhỏ trong bếp. Sau đó, cảnh sát khám phá thấy thi thể của đứa bé trai, theo phát ngôn viên Rodriguez.

Người bạn gái của phụ nữ này nói rằng bà “Michelle” là mẹ đơn thân, khoảng 40 tuổi, làm trong ngành bảo hiểm, rất thương con.

Cảnh sát cũng cho biết thêm là không ai khác ở trong căn nhà này khi xảy ra vụ đứa trẻ bị giết. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT