Thursday, March 28, 2024

California: Cựu cảnh sát trưởng bệnh tâm thần, bị đồng nghiệp bắn chết

FRESNO, California (AP) – Một cựu cảnh sát trưởng đã nghỉ hưu và có vấn đề tâm thần vừa bị các cảnh sát viên bắn chết khi ông cầm con dao tiến tới gần họ, theo giới hữu trách.

Một phụ nữ gọi điện thoại cấp cứu 911 hôm Thứ Hai, 12 Tháng Mười Một, nói rằng một người đàn ông có thể tìm cách tự tử trong căn nhà ở Fresno, theo lời cảnh sát trưởng thành phố, ông Jerry Dyer.

Khi cảnh sát tới nơi, họ thấy máu trên sàn nhà, và ngay lập tức có người đàn ông bước ra, tay cầm con dao dài 12 inch (hơn 30 cm).

Cảnh sát dùng súng điện bắn vào người này nhưng không có tác dụng gì. Người đàn ông tiếp tục tiến tới và cảnh sát nổ súng, theo lời cảnh sát trưởng Dyer.

Ông Marty West, 63 tuổi, chết tại chỗ.

Ông West từng có ba thập niên phục vụ trong sở cảnh sát thành phố Fresno và cũng có lúc là cảnh sát trưởng thành phố Oakdale cạnh đó, theo tin từ tờ báo địa phương Fresno Bee.

Ông Dyer nói với báo chí rằng ngay trước khi cảnh sát tới nơi, ông West đã dùng dao cứa một bên cổ mình.

“Chúng tôi thật không hiểu tại sao lại đến tình trạng này. Điều đáng tiếc là Marty trong mấy tháng qua đã có vấn đề về tâm thần,” ông Dyer cho hay.

Cũng theo cảnh sát trưởng Dyer, gia đình ông West đã đem hết súng ra khỏi căn nhà. Bà vợ ông West, các người thân trong gia đình, và ngay cả hàng xóm, cũng đã làm hết sức để giúp ông West.

Trong thời gian qua, cảnh sát cũng từng được gọi tới căn nhà này, theo giới hữu trách.

Ông West khởi sự làm việc cho sở cảnh sát Fresno lúc chỉ mới 19 tuổi rồi dần dần lên tới chức đại úy cảnh sát nơi này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT