Friday, March 29, 2024

Cảnh sát chìm Detroit suýt bắt lẫn nhau

DETROIT, Michigan (NV) – Do không có sự phối hợp, một nhóm cảnh sát chìm ở thành phố Detroit giả ra thành phần bán ma túy đã tìm cách bắt một nhóm người đến mua ma túy, nhưng không ngờ rằng họ cũng là cảnh sát chìm. Vụ “bắt ma túy” này dẫn đến cuộc đấm đá giữa khoảng hơn 20 cảnh sát viên đều có võ trang, nhưng may mắn không có nổ súng.

“Đây có lẽ là một trong những vụ làm mất mặt nhất mà tôi từng thấy ở sở cảnh sát này,” theo lời cảnh sát trưởng thành phố Detroit, ông James Craig, theo bản tin của tờ Detroit Free Press.

Vụ này xảy ra hôm 9 Tháng Mười Một khi hai cảnh sát viên thuộc khu vực 12 ở Detroit giả ra giới bán ma túy để giăng lưới bắt người mua, theo đài truyền hình WJBK-TV. Có hai người đến căn nhà này để mua, nhưng họ thật ra là cảnh sát chìm thuộc khu vực 11 của thành phố này. Các cảnh sát viên đều không biết mặt nhau.

Ngay sau khi biết trong căn nhà có ma túy, thêm nhiều cảnh sát viên khác thuộc khu 11 kéo tới để đưa trát lục soát và “lúc đó sự hỗn loạn bắt đầu,” theo ông Craig.

Hình ảnh video từ các máy ghi hình do cảnh sát đeo trên người mà đài WXYZ-TV có được cho thấy hai nhóm cảnh sát la hét, xô đẩy và đấm đá nhau.

“Họ trông hệt như những cảnh sát viên trong phim hài hước,” theo lời ông Craig.

Rất may mắn là không ai bị bắn trong vụ này.

Cảnh sát trưởng Craig cho biết cuộc điều tra nội bộ đang được tiến hành để tìm hiểu vì sao cả hai đơn vị cảnh sát có lỗi lầm có thể gây chết người này.

Năm 1986, có hai cảnh sát viên ở Detroit thiệt mạng trong một vụ tương tự. (V.Giang)

Mỹ sắp có trụ sở tòa đại sứ mới tại Hà Nội

MỚI CẬP NHẬT