Friday, March 29, 2024

Wisconsin: Trốn cảnh sát, bị muỗi cắn, một ông phải ra đầu hàng

CAMPBELLSPORT, Wisconsin (NV) – Một ông ăn trộm rượu, bị cảnh sát dí, chạy vào ruộng bắp, nhưng sau đó phải đầu hàng vị bị muỗi cắn chịu không nổi.

Theo ABC News, trong bản tin hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Chín, chuyện xảy ra tại một tiệm tạp hóa ở thành phố Campbellsport, Wisconsin, hồi tuần trước.

Lúc đó, ông John Wilson đến tiệm tạp hóa Piggly Wiggly, ăn cắp số chai rượu Jagermeister trị giá khoảng $1,400 rồi chất lên xe.

Sự việc được máy quay phim an ninh thu được, thế là ông Kevin Harvey, quản lý của tiệm, chạy ra đuổi theo, nhưng ông Wilson lái xe đi mất.

Khi được báo, cảnh sát liền đuổi theo nghi can, chạy được chừng 3 dặm, ông Wilson tấp vào một ruộng bắp kế bên đường, và chạy bộ vào trong đó thoát thân.

Cảnh sát bao vây, tìm cách vào bên trong để truy lùng ông, nhưng bị muỗi tấn công dữ dội.

Thế là cảnh sát phải xịt thuốc chống muỗi vào người để truy lùng ông.

Khoảng 1 giờ sau, ông Wilson bước ra đầu hàng, nói rằng bị muỗi cắn dữ quá, chịu không nổi.

Ông còn yêu cầu cảnh sát xịt thuốc lên người ông nữa.

Cảnh Sát Trưởng Thomas Dornbrook kể rằng: “Lúc đó, trên trán ông Wilson có khoảng từ 15 đến 20 con muỗi.”

Ông Wilson bị truy tố tội chạy trốn cảnh sát, ăn cắp, và cản trở nhân viên công lực.

“Nếu không nhờ muỗi cắn, chưa chắc chúng tôi bắt được nghi can,” ông Dornbrook nói. (Đ.D.)

Câu lạc bộ khiêu vũ khỏa thân nhận tiền food stamps của khách bị truy tố

MỚI CẬP NHẬT