Tuesday, April 16, 2024

Florida: Điều tra tranh chấp gia đình, khám phá chất nổ chế bom

ORLANDO, Florida (NV) – Cảnh sát khi đến điều tra một vụ tranh chấp gia đình gây ồn ào mất trật tự, giữa một người đàn ông ở Florida và cha mẹ ông ta, đã khám phá thấy hàng trăm món dùng vào việc chế tạo bom và mìn bẫy có thể dùng để sát hại những người đến cấp cứu sau đó, theo tin từ Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng Quận Volusia hôm Thứ Hai.

Vụ này khởi sự vào khoảng sau bốn giờ chiều hôm Chủ Nhật tại một căn nhà ở DeBary, khi cảnh sát tới điều tra một vụ cãi cọ giữa Christopher Langer, 31 tuổi và cha mẹ của anh ta, theo phát ngôn viên cảnh sát Andrew Gant.

Trong lúc cãi cọ, Langer nói với cha mẹ là có trái lựu đạn sẵn sàng cho nổ, bản tin của tờ báo địa phương Orlando Sentinel cho hay.

Ở sân sau nhà, giới hữu trách tìm thấy quả lựu đạn tự chế, với một kẹp giấy gài ngang để ngăn không cho quả lựu đạn phát nổ. Họ cũng tìm thấy một chiếc xe đồ chơi trẻ con có gài chất nổ.

Cảnh sát cho hay một quả bom cũng được gài bên trong một hộp đựng đồ ăn trưa loại Spongebob SquarePants của trẻ nhỏ.

“Điều làm chúng tôi vô cùng lo ngại là ông ta nghĩ gì khi đặt bom vào trong hộp đựng thức ăn trưa của trẻ nhỏ?” theo lời Cảnh Sát Trưởng Quận Volusia, ông Mike Chitwood, trong buổi họp báo được đài Fox 35 phát hình.

Bên trong nhà, cảnh sát thấy trong căn phòng đầy nước tiểu và phân của Langer là khoảng 200 đồ chứa đủ loại át xít, chất hóa học. Cảnh Sát Trưởng Chitwood nói Langer, người có bệnh tâm thần, đang tìm cách chế bom để giết hại nhiều người.

Langer bị bắt giữ về tội tình nghi chế tạo bom và bị giam tại nhà tù quận Volusia. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghề rửa xe dạo ở Little Saigon”

MỚI CẬP NHẬT