Friday, April 19, 2024

Cảnh sát viên da đen ‘tỉnh bơ’ dù bị nói lời kỳ thị liên tục

NEW YORK, New York (NV) – Một nữ cảnh sát viên da đen ở New York “tỉnh bơ,” không phản ứng gì, khi một người bị cô bắt liên tục nói lời kỳ thị chủng tộc và chửi cô hơn 50 lần.

Theo Yahoo Lifestyle, một ai đó dùng điện thoại di động quay được cảnh xảy ở một cây xăng tại Brooklyn, New York, hôm Thứ Tư, 12 Tháng Chín, rồi tung lên mạng xã hội.

Video cho thấy nữ cảnh sát viên này không mang súng, đứng cạnh ông Ilya Freyman, 51 tuổi, người đang bị còng và ngồi trước Ocean Auto Center, và liên tục nói lời kỳ thị chủng tộc với nữ cảnh sát viên.

Trong lúc bị nói những lời lẽ như vậy, nữ cảnh sát viên không nói gì, cũng không nhìn ông Freyman, mặc dù có lúc ông chửi cô.

Ông Freyman bị bắt vì tội quấy rối, gây nguy hiểm cho người khác một cách vô trách nhiệm, và làm mất trật tự công cộng, vì ông đấm bể cửa kiếng một cửa tiệm.

Sở Cảnh Sát New York từ chối cho biết ý kiến.

Thay vào đó, cơ quan công lực này yêu cầu công chúng đọc bài xã luận của Cảnh Sát Trưởng James O’Neill viết trên báo New York Post hôm 22 Tháng Tám.

Trong bài báo, vị cảnh sát trưởng nói rằng điều đáng buồn là những cảnh quấy nhiễu cảnh sát viên như vậy xảy ra hàng ngày.

“Giống như cảnh sát khắp Hoa Kỳ, cảnh sát thành phố New York thường phải chịu những cảnh như thế,” ông O’Neill viết. “Cuối cùng, các cảnh sát viên của chúng tôi làm việc rất chuyên nghiệp, kiềm chế, và chịu đựng.”

Ông O’Neill viết thêm: “Là cảnh sát, chúng tôi phải ‘mặt dày.’ Và đây là một sự thật: Cảnh sát viên New York biết cách làm việc với kinh nghiệm và có quyết tâm bảo vệ cộng đồng.”

Twitter gọi nữ cảnh sát viên này “nữ hoàng” và là một ví dụ điển hình của một nhân viên công lực. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT