Thursday, March 28, 2024

Cảnh sát viên Sacramento lấy tài sản của phụ nữ bị bệnh lú lẫn

NORTH HIGHLANDS, California (AP) – Hai nhân viên cảnh sát quận Sacramento County hiện đang bị điều tra do các cáo buộc là họ lấy tài sản của một phụ nữ 75 tuổi bị bệnh lú lẫn, rao bán căn nhà của bà này và mua vé một chiều đưa bà về Philippines, nơi bà có thân nhân sinh sống.

Các hàng xóm và bè bạn của bà Rosalie Santallan Achiu hôm Thứ Sáu cho hay bà là người gầy yếu, vợ của một cựu quân nhân, thích chơi bài và nói được mấy thứ tiếng, nhưng trở nên suy nhược tinh thần kể từ khi ông chồng qua đời hơn một năm trước đây.

Rồi tự nhiên bà biến mất.

“Lần sau cùng tôi thấy bà là ở phía sau một xe cảnh sát,” theo một người láng giềng, ông Daniel Wootton.

Sở cảnh sát quận Sacramento County tuần này cho hay họ khởi sự điều tra hai cảnh sát viên vào cuối Tháng Giêng sau khi có người bày tỏ sự lo ngại về tình trạng của bà Achiu, vốn đột nhiên mất dạng.

Các điều tra viên liên bang cũng như văn phòng cảnh sát quận thấy bà này ở Philippines, nơi bà sống với thân nhân. Giới hữu trách cũng cho hay họ thấy hai cảnh sát viên này “có những hành động không bình thường, cả lúc hành sự  cũng như ngoài giờ hành sự.”

Bà Stephanie Angel, một cảnh sát viên với 14 năm thâm niên công vụ và một nam cảnh sát viên khác bị tạm thời ngưng làm việc để chờ kết quả điều tra.

Luật sư Richard Chan của bà Angel cho hay bà này chỉ muốn giúp đỡ bà Achiu và những gì đã làm là do yêu cầu của bà Achiu.

Bà Achiu gặp hai cảnh sát viên này vào giữa Tháng Giêng, khi họ đến nhà để xem xét tình trạng của bà.

Chẳng bao lâu sau đó, bà Achiu dọn đến ở trong nhà của bà Angel, theo lời luật sư Michael Abrate của gia đình Achiu. Gia đình này lúc đó xin án lệnh tòa để cho một người cháu trai của bà Achiu được trông nom bà.

Nhưng chỉ vài tuần sau đó, căn nhà của Achiu được rao bán, tiền trong trương mục ngân hàng của bà Achiu được rút ra và một cảnh sát viên mở trương mục mới cùng với bà Achiu.

Hai cảnh sát viên này cũng đi cùng với bà Achiu đến ngân hàng của bà và đục ổ khóa két sắt của bà nơi đây. Sau đó họ nộp đơn xin sổ thông hành cho bà Achiu qua một trang web gọi là RushMyPassport.com, theo luật sư Abrate.

Bà Achiu, không có con cái hay người thân ở California, bị bệnh lú lẫn và không có khả năng tự quyết định.

Hàng xóm nói rằng bà Achiu nói với họ rằng bà muốn gửi một số món đồ của mình về Philippines nhưng muốn sống cùng với người em trai ở tiểu bang Washington.

Hôm 30 Tháng Giêng, hai cảnh sát viên này được công nhận là giám hộ của bà. Ít ngày sau đó, bà có vé máy bay một chiều về Philippines.

Điều tra viên gặp được bà ở Philippines hôm 14 Tháng Hai, bà cho họ biết là muốn trở về Mỹ.

Bà Achiu về tới California hôm 21 Tháng Hai và ở trong bệnh viện từ đó tới nay. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 19 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT