Friday, March 29, 2024

Cha hút ma túy, không biết con chết đuối ở hồ bơi sau nhà

NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Một đứa bé 4 tuổi ở vùng New Orleans bị chết đuối trong một hồ bơi bỏ hoang tanh hôi sau nhà, khiến người cha bị bắt về tội độc ác và bỏ bê con cái, theo nguồn tin cảnh sát hôm Thứ Tư.

Cảnh sát tại khu ngoại ô Slidell ở New Orleans nói rằng anh Zachary Brooks, 24 tuổi, xài ma túy trong nhà và để mặc đứa con tên Timothy Brooks không ai trông nom ở sân sau, khiến đứa nhỏ té xuống hồ bơi bỏ hoang và chết đuối hôm 5 Tháng Ba.

Anh Brooks bị bắt hôm Thứ Bảy và bị giam với số tiền thế chân được ấn định là $200,000.

“Tôi tin chắc rằng việc sử dụng ma túy, tình trạng suy thoái tột cùng của căn nhà, và cách trông nom Timothy, đều góp phần tạo nên cái chết của đứa nhỏ,” theo lời cảnh sát trưởng Randy Fandal trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư.

Nước hồ bơi đen kịt, đầy màu xanh rong rêu, “chứa đủ mọi thứ rác rưởi bên dưới”, theo lời một phát ngôn viên cảnh sát, thám tử Daniel Seuzeneau. Ông cho hay chung quanh căn nhà có hàng rào nhưng không có hàng rào an toàn quanh hồ bơi.

Các điều tra viên nói rằng họ tìm thấy đủ loại món đồ dùng cho ma túy và các loại ma túy trong căn nhà, vốn không có nước và đầy rác rưởi cùng thức ăn hư thối, theo bản báo cáo của cảnh sát.

Phát ngôn viên Seuzeneau cho hay Brooks là người có nhiệm vụ trông nom đứa nhỏ. Người mẹ đứa bé đang ở tù về tội liên quan tới ma túy. (V.Giang)

Sử dụng mật báo viên, ACLU kiện cảnh sát và biện lý Orange County

MỚI CẬP NHẬT