Wednesday, April 24, 2024

Cha mẹ em bé 8 tuổi mất tích ở Riverside bị truy tố

CORONA, California (NV) – Cha mẹ của em bé 8 tuổi ở Riverside mất tích một cách bí ẩn vừa bị đưa ra tòa truy tố tội hình sự, gây nguy hiểm cho trẻ em, hôm Thứ Sáu, 15 Tháng Ba.

Theo NBC News, ông Bryce Daniel McIntosh, 32 tuổi, và bà Jillian Marie Godfrey, 36 tuổi, cả hai đều là cư dân Corona, bị bắt hôm Thứ Tư vì có liên quan đến vụ mất tích của đứa con trai của họ, tên là Noah.

Cả hai đang bị giam tại nhà tù Robert Presley Detention Center ở trung tâm thành phố Riverside.

Tiền thế chân của ông McIntosh được ấn định là $1 triệu, còn của bà Godfrey là $500,000.

Cảnh sát điều tra Corona thẩm vấn họ hôm Thứ Năm, tìm hiểu xem chuyện gì xảy ra với em Noah.

Hiện chưa biết hai vợ chồng có cung cấp thông tin nào không.

Theo ông Chad Fountain, phát ngôn viên của cảnh sát, cho biết, lần cuối cùng người ta thấy em Noah là cách đây hai tuần, trên đường Temescal Canyon Road.

Cảnh sát phải bủa đi khắp nơi tìm em bé sau khi được một số người ẩn danh báo trong tuần này là cần sự giúp đỡ của cơ quan công lực để tìm em Noah, theo ông Fountain cho biết.

Ban đầu, cảnh sát thẩm vấn bà Jillian Godfrey tại nhà hôm Thứ Ba, rồi sau đó đến nơi ở của ông McIntosh tại khu nhà Encanto Apartments trên đường Temescal Canyon, theo ông Fountain cho biết.

Ông Fountain nói mặc dù cảnh sát nhiều lần “cố gắng liên lạc” với ông McIntosh, ông vẫn từ chối nói chuyện với nhân viên công lực.

Đến sáng Thứ Tư, cảnh sát khám nơi ở của ông McIntosh, thấy ông với đứa con gái 11 tuổi, nhưng không thấy em Noah ở đâu.

Dựa theo điều tra ban đầu, cảnh sát quyết định có đầy đủ bằng chứng để bắt cặp vợ chồng này và truy tố họ tội hành hạ trẻ em. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT