Thursday, March 28, 2024

Chi $200,000 cho cô gái quen qua mạng, bị cấm cản, giết cả nhà

ORLANDO, Florida (NV) – Đối với người bên ngoài, anh Grant Amato chỉ là một người đang không gặp vận may, đang trải qua lúc khó khăn do bị mất việc, bị đuổi khỏi trường học nghề, và nay phải sống ở nhà cha mẹ tại khu nông thôn vùng Đông Bắc thành phố Orlando, tiểu bang Florida.

Tuy nhiên, đối với người trong gia đình thì anh lại là một nỗi khổ cho họ.

Grant lấy cắp tiền của mọi người. Anh lấy $150,000 của cha mẹ là ông bà Chad và Margaret. Grant cũng lấy số tiền $60,000 của người anh là Cody. Sau đó, còn lấy mấy khẩu súng của người anh đem bán. Grant còn bạo gan đem cầm căn nhà của cha mẹ để mượn số tiền $65,000, theo bài báo Washington Post.

Tất cả số tiền đó, Grant chi cho một cô gái ở Bulgaria, quen qua trang “Cam Girls”, chuyên truyền hình trực tiếp các dịch vụ khiêu dâm, cách Florida tới hơn 5,600 dặm. Chỉ trong ba tháng, Grant trả hơn $200,000 để có sự giao tiếp qua mạng với cô gái này.

Gia đình anh Grant biết là anh lấy cắp tiền của họ, và họ cũng biết số tiền đó đi đâu.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng ở Florida. (Hình: NBC 6)

Cha mẹ anh Grant hồi Tháng Mười Hai năm ngoái yêu cầu anh phải vào một trung tâm điều trị chứng nghiền dâm thư. Giữa cha mẹ và con trai có các cuộc tranh cãi nảy lửa, do các đòi hỏi được đưa ra, kể cả việc phải viết giao kèo để hai bên cùng tuân thủ.

Cuộc xung đột trong gia đình này gay gắt đến nỗi anh Cody thú thật với cô bạn gái rằng anh lo ngại người em trai của mình ‘sẽ có lúc giết cả nhà,’ theo hồ sơ của Văn Phòng Cảnh Sát Trưởng quận Seminole County nộp tại tòa.

Và nay, giới hữu trách tin rằng Grant đã có hành động y như lời tiên đoán đó.

Vào sáng ngày Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng, cảnh sát tìm thấy trong căn nhà của gia đình này xác của ông Chad, 59 tuổi; bà Margaret, 61 tuổi, và anh Cody, 31 tuổi. Cả ba đều bị bắn chết theo cách cảnh sát gọi là “xử tử”. Và Amato nay bị giam, và sẽ bị truy tố ba tội sát nhân cấp một.

“Tôi nghĩ đây là một trường hợp tâm thần,” theo lời luật sư Jeffer Dowdy, người được tòa chỉ định biện hộ cho anh Grant, nói với đài Fox 5 ở Orlando.

Hồ sơ cho thấy hồi Tháng Sáu năm 2018, Grant Amato đang làm việc điều dưỡng tại bệnh viện AdventHealth Orlando thì bị đuổi việc. Nguyên do là anh tự ý tiêm thêm thuốc giảm đau cho bệnh nhân mà không có lệnh bác sĩ.

Anh Grant sau đó cũng bị đuổi khỏi lớp dạy về gây mê, theo lời người bạn gái của Cody.

Gia đình này có cuộc họp chung vào ngày 22 Tháng Mười Hai. Ông Chad  nói với Grant rằng nếu anh còn muốn ở trong nhà thì phải vào khóa điều trị chứng nghiền dâm thư qua mạng, kéo dài 60 ngày ở Fort Lauderdale. Anh Grant đồng ý, nhưng lại bỏ dở nửa chừng.

Sau khi anh quay lại nhà, ông Chad lại đưa anh một bản danh sách các luật lệ sống trong nhà, dài hai trang.

Một trong những điều kiện đưa ra là anh phải chấm dứt mối quan hệ với cô gái Bulgaria kia. Theo báo cáo cảnh sát, sau này anh Grant khai rằng anh đồng ý tuân theo nhưng thấy điều đó không công bằng vì cô Bulgaria kia là bạn gái của anh và hai người “có mối quan hệ”.

Tuy nhiên, Grant vẫn tiếp tục giao tiếp với cô gái Bulgaria qua Twitter. Người cha biết được và hôm Thứ Năm cả gia đình họp lại lần nữa, và nói với anh Grant là phải ra khỏi nhà.

Đêm đó, anh Cody đang ngồi với người bạn gái thì có điện thoại từ người cha, yêu cầu anh trở về nhà. Khi người bạn gái hỏi tại sao, Cody trả lời: “Lại chuyện vớ vẩn trong nhà thôi.”

Sau đó cô gái gửi text hỏi thăm, thì nhận được trả lời “mọi sự OK”.

Nhưng anh Cody không đi làm sáng hôm sau. Người bạn gái gọi cảnh sát để nhờ đến nhà gia đình này.

Cảnh sát đến nơi, vào trong thì thấy xác của ông Chad nằm ngửa ở sàn nhà bếp, máu đọng vũng chung quanh. Anh Cody nằm co quắp dưới sàn một phòng chứa đồ. Bà Margaret nằm gục trên bàn làm việc của mình. Tất cả đều bị bắn bằng một khẩu súng lục loại 9mm được tìm thấy tại hiện trường.

Khi bị cảnh sát kiếm ra, Grant chối không giết người nhà. Nhưng anh nói rằng từ mấy tháng qua gia đình anh cứ đổ tội là anh làm hại gia đình, nên chắc lần này anh “cũng bị đổ tội luôn.”

Hồ sơ tòa cho thấy Grant sẽ phải ra trình diện tòa án để nghe cáo trạng vào ngày 26 Tháng Ba. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT