Thursday, March 28, 2024

Mẹ chồng bắn chết con dâu, nhận tội giết người vì tâm thần

MARIETTA, Georgia (NV) – Một bà mẹ chồng ở tiểu bang Georgia bị truy tố tội bắn chết con dâu, trong khi hai cháu nội đang đợi ngoài xe, hôm Thứ Sáu nhận tội sát nhân, nhưng vì lý do tâm thần.

Biện Lý Cuộc Cobb County cho hay, bà Elizabeth “Betsy” Wall bắn chết bà Jenna Wall, 35 tuổi, hôm 23 Tháng Sáu, 2016, theo đài truyền hình địa phương NBC 11.

Vào lúc đó, bà Jenna Wall, một giáo viên tiểu học, đang ly thân với người chồng là ông Jerrod Wall. Họ cùng chia nhau quyền chăm sóc hai đứa con trai nhỏ tuổi.

Ngày xảy ra vụ nổ súng, thay vì đưa hai đứa nhỏ đi bơi, bà mẹ chồng Elizabeth Wall lái xe đến căn nhà nơi bà Jenna Wall đang ở cùng cha mẹ mình.

Biện Lý quận Cobb County, ông Vic Reynolds, cho biết “hai đứa trẻ chơi trên lầu trong khi hai người này nói chuyện. Sau đó bà Elizabeth Wall đưa hai đứa cháu nội ra xe của bà.”  Tiếp theo đó, bà gọi cho con trai, nói đến nhà cha mẹ vợ để đón hai đứa nhỏ về, rồi cúp máy.

Biện Lý Reynolds cho biết tiếp là bà Wall, để hai đứa nhỏ trong xe cùng với điện thoại, trở vào nhà của Jenna Wall và bắn cô này bốn phát bằng khẩu súng lục loại .357.

Khi Jerrod Wall tới căn nhà, anh thấy mẹ mình đang tự chĩa súng vào đầu, thi thể Jenna Wall nằm dưới sàn trong phòng bếp.

Giới hữu trách cho hay khi xem xét điện thoại của bà Elizabeth Wall, họ tìm thấy những bản text có nội dung miệt thị người con dâu cùng là các lần truy cập tin tức về bệnh tâm thần, giết người rồi tự tử, và trách nhiệm khi gây ra cái chết cho người khác.

Tòa tuyên phạt bà Elizabeth Wall, nay 64 tuổi, bản án tù chung thân, cũng theo NBC 11. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT