Thursday, March 28, 2024

Chồng giết vợ ngoài đường, đổ tội cho người ăn xin

BALTIMORE, Maryland (AP) – Cái chết của một phụ nữ ở Baltimore, tiểu bang Maryland, hồi năm ngoái, được coi là do người đi xin tiền ngoài đường dùng dao đâm, thật ra là bị người chồng và con gái riêng của ông này dàn cảnh giết, theo nguồn tin cảnh sát hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Ba.

Ông Keith Smith, 52 tuổi, lúc đó khai với cảnh sát rằng vợ ông, bà Jacquelyn, một kỹ sư điện làm việc cho Bộ Quốc Phòng Mỹ, đang định cho tiền một cô gái đứng xin tiền ngoài đường thì bị cướp và đâm chết.

Cái chết của bà Jacquelyn gây sự chú ý của dư luận khắp nước Mỹ và khiến nhiều người lo ngại về giới đứng xin tiền ngoài đường.

Ngay cả bà Oprah Winfrey, một khuôn mặt vô cùng nổi tiếng trong giới showbiz ở Mỹ và từng là ký giả theo dõi tin tức vùng Baltimore, cũng nói rằng bà nay sẽ “nghĩ kỹ” trước khi cho tiền người đứng ngoài đường, sau khi đọc bản tin về cái chết của bà Jacquelyn.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo hôm Chủ Nhật, giám đốc cảnh sát Baltimore, ông Michael Harrison, nói rằng câu chuyện về kẻ xin tiền là không đúng. Ông loan báo việc truy tố tội sát nhân cấp một đối với ông Keith Smith và người con gái riêng của ông ta là Valeria Smith, 28 tuổi.

Cả hai bị bắt ở thành phố Harlingen, tiểu bang Texas, gần biên giới với Mexico. Ông Harrison nói cả hai đang chuẩn bị rời khỏi nước Mỹ.

Trong cuộc họp báo ngắn ngủi, ông Harrison không giải thích lý do vì sao có vụ dàn cảnh giết người và vai trò của hai nghi can trong vụ này ra sao.

Ông chỉ nói rằng hai nghi can lợi dụng những hình ảnh xấu về tội phạm ở Baltimore để chuẩn bị cho vụ giết người và khen ngợi các thám tử đã có nỗ lực điều tra.

Khi cái chết của bà Jacquelyn hôm 1 Tháng Mười Hai năm ngoái được loan báo, cảnh sát căn cứ theo lời khai, nói rằng bà hạ cửa kính xe xuống để đưa $10 cho một cô gái trẻ, tay đang ôm đứa trẻ được quấn kỹ và tay kia cầm tấm bảng “Xin giúp tôi nuôi con”.

Câu chuyện được kể tiếp là ngay lúc đó, có một người đàn ông tiến tới, định giựt cái bóp của bà Jacquelyn, sau đó đâm bà chết rồi bỏ chạy cùng cô gái kia.

Sau cái chết của bà vợ, ông Keith Smith trả lời nhiều cuộc phỏng vấn của giới truyền thông và vận động thành phố Baltimore thông qua đạo luật cấm xin tiền ở ngã tư đường trong thành phố. Ông Smith nói muốn tên bà vợ được đặt cho luật này.

Theo bản tin của tờ báo địa phương Baltimore Sun, loan báo của cảnh sát xác nhận gia đình nạn nhân nghi ngờ ngay từ đầu.

Em của bà Smith, ông Marcel Trisvan, sống ở Havre de Grace, nói rằng “Tôi đã biết đó là hành động của Keith.”

Ông Trisvan nói cảnh sát không cung cấp tin tức gì cho gia đình, nhưng các thám tử ngày càng hỏi nhiều câu hỏi hơn về mối quan hệ giữa hai vợ chồng người chị.

“Tất cả mọi câu hỏi đều nhắm vào Keith. Tôi đã nói với các thám tử ngay từ lúc đầu là chẳng hề có nghi can nào ở ngoài đường cả.”

Ông Trisvan nói ông Keith Smith dọn ra khỏi căn nhà ở Aberdeen, do bà vợ quá cố đứng tên, khoảng hai tuần trước đây, và nói rằng ông dọn đi Florida. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT