Wednesday, April 24, 2024

Chủ chết khi tìm cách cứu chó lọt xuống hồ nước đóng băng

INDIANAPOLIS, Indiana (NV) – Một thanh niên thiệt mạng hôm Thứ Hai, ngày 10 Tháng Mười Hai, sau khi tìm cách cứu con chó của mình bị lọt xuống hồ nước đóng băng tại khu chúng cư đang ở. Đây là cái chết thứ nhì chỉ trong hai ngày, liên quan đến việc chủ bị thiệt mạng do rơi xuống lớp băng mỏng trên mặt hồ lúc cứu chó.

Bản tin của tờ USA Today nói rằng hai thợ lặn thuộc Sở Cứu Hỏa thành phố Indianapolis (IFD) tìm thấy người thanh niên tuổi ngoài 20 này vào buổi trưa tại hồ nước ở khu chúng cư Masters Apartments và đem lên bờ khoảng 20 phút sau đó, theo lời tiểu đoàn trưởng cứu hỏa Rita Reith.

Hồ nước ở khu chúng cư nơi nạn nhân rớt xuống. (Hình: IDFF)

Nạn nhân, hiện chưa được cho biết tên, được đưa đến bệnh viện St. Vincent và được xác nhận đã qua đời.

Con chó mà nạn nhân nuôi, thuộc giống husky, đã tự thoát ra khỏi hồ nước.

Hai con chó giống husky của nạn nhân. (Hình: IFD)

Một người sống trong khu chúng cư ở Indianapolis đang ra khỏi xe thì thấy con chó bị kẹt dưới hồ nước và người chủ cố cứu nó. Nhân chứng này bước xuống hồ định giúp đỡ, theo tin từ cơ quan cứu hỏa Idianapolis.

Lính cứu hỏa đưa nạn nhân vào bệnh viện. (Hình: IFD)

Người này sau đó cũng bị té xuống mặt hồ băng giá, nhưng thoát ra được.

Một cư dân khác nghe thấy tiếng la cầu cứu, nên cũng bước xuống hồ. Ông liệng sợi dây thừng cho nạn nhân nhưng cũng té xuống nên vội ra khỏi hồ.

Các thợ lặn tìm thấy nạn nhân cách bờ hồ khoảng 30 feet (hơn 9 m), ở độ sâu chừng 9 feet (khoảng 4.5 m), trong tình trạng nguy kịch và chết tại bệnh viện, theo tiểu đoàn trưởng cứu hỏa Reith.

Hôm Thứ Bảy trước đó, ở thành phố Wyoming ở tiểu bang Michigan, cách nơi này chừng 250 dặm về phía Bắc, bà Tracy Cashman, 38 tuổi, chết đuối sau khi rớt xuống hồ nước bị đóng băng ở công viên Battjes Park, khi đang dắt chó đi dạo. Các điều tra viên tin rằng bà này cũng tìm cách cứu con chó bị kẹt dưới lớp băng mỏng.

Con chó của bà Cashman trở về nhà một mình, không có chủ đi theo, vào lúc khoảng 9 giờ 30 chiều ngày Thứ Bảy, khiến gia đình nhận ra có chuyện khác thường.

Bà Cashman có chồng và ba con, theo giới chức học khu Godfrey-Lee ở thành phố Wyoming, nơi bà làm việc. Nơi này nằm ở vùng ngoại ô của thành phố Grand Rapids, Michigan. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT