Saturday, April 20, 2024

Con chết trong vụ bắn Sandy Hook, cha được bồi thường $450,000 vì bị phỉ báng

MADISON, Wisconsin (NV) – Một bồi thẩm đoàn ở Wisconsin hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười, đã có phán quyết cho người cha của một đứa bé chết trong vụ thảm sát tại trường tiểu học Sandy Hook được hưởng số tiền bồi thường $450,000, trong vụ kiện phỉ báng.

Vụ kiện này nhắm vào một giáo sư đại học nghỉ hưu, vì ông lên mạng cũng như viết sách để nói rằng vụ thảm sát đó không hề xảy ra, đồng thời cũng nói đứa con của nguyên đơn là “không có thật.”

Theo bản tin Fox News, ông Leonard Pozner, cha của đứa bé 6 tuổi, tên Noah, ở trong số 26 nạn nhân vụ thảm sát bằng súng tại trường tiểu học Sandy Hook Elementary School ở thành phố Newtown, tiểu bang Connecticut vào năm 2012, đã đưa đơn kiện ông James Fetzer vì đã có những lời lẽ dèm xiểm, nhục mạ ông về những phát biểu ông này đưa ra về thảm kịch đó.

Trong bản thông cáo gửi tới báo chí, ông Pozner ngỏ lời cám ơn bồi thẩm đoàn vì đã “nhận ra sự đau đớn và đe dọa mà ông Fetzer đã cố ý gây ra cho cá nhân tôi cũng như các nạn nhân khác của những vụ thảm sát bằng súng khiến nhiều người thiệt mạng, tương tự như vụ Sandy Hook,” theo bản tin của tờ báo địa phương Wisconsin State Journal.

Ông Fetzer, một giáo sư tại University of Minnesota Duluth, nay đã nghỉ hưu và sống ở Wisconsin, cùng với ông Mike Palacek viết một cuốn sách có tựa đề “Không Ai Chết ở Sandy Hook – Nobody Died at Sandy Hook,” trong đó họ cho rằng vụ nổ súng là giả tạo và được chính quyền của Tổng Thống Barack Obama dàn dựng để lấy cớ đưa ra các biện pháp kiểm soát súng chặt chẽ hơn hoặc tiến tới việc tịch thu súng của mọi người.

Ông Pozner khai trước tòa rằng ông bị những người theo “thuyết âm mưu” này đe dọa mạng sống và quấy nhiễu. Họ cho rằng ông Pozner là một diễn viên và đứa con trai ông “không hề hiện hữu.”

Thậm chí, có người còn lảng vảng quanh nhà của ông để theo dõi hoạt động của gia đình ông.

Một đơn kiện khác của các cha mẹ có con chết ở Sandy Hook, nhắm vào ông Alex Jones, người điều hành trang web “Infowars,” và cũng là một trong những người tích cực nhất trong việc phổ biến thuyết âm mưu rằng vụ Sandy Hook “không hề xảy ra,” sẽ được đưa ra xử thời gian tới.

Ông Pozner nói ông muốn mọi sự minh bạch nên đưa giấy khai tử của con trai lên một trang mạng xã hội, nơi ông dùng làm trang tưởng nhớ con mình. Nhưng sau đó các kẻ tấn công gọi giấy này là giả mạo và gian dối.

Ông Mike Palacek đã dàn xếp với ông Pozner hồi tháng trước nên không bị  đưa ra xét xử.

Ông Fetzer gọi số tiền bồi thường là phi lý, nói rằng sẽ kháng án vì vụ nổ súng là giả tạo, kể cả các giấy khai tử.

Trong thời gian xử, ông Pozner nói ông Fetzer “có quyền tin rằng vụ thảm sát ở Sandy Hook không hề xảy ra. Ông cũng có quyền bày tỏ sự thiếu hiểu biết của mình. Nhưng có sự khác biệt rõ ràng giữa quyền được sai lầm như trong trường hợp của ông Fetzer và quyền của các nạn nhân như chính tôi cũng như đứa con quá cố của tôi để không bị phỉ báng, bị đe dọa, truy bức và không bị cố ý đe dọa.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT