Tuesday, April 23, 2024

TT Trump ‘ra lệnh’ trả tiền để ‘bịt miệng’ cô Stormy Daniels

NEW YORK, News York (NV) – Ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Ba đạt một thỏa thuận nhận tội với phía công tố, vi phạm tài chính vận động tranh cử, gian lận ngân hàng, và trốn thuế, theo ABC News.

Ngoài ra, trong hồ sơ nhận tội, ông cho biết ứng cử viên Donald Trump “ra lệnh” cho ông trả $130,000 cho cô Stormy Daniels để cô im lặng, không nói ra chuyện cô có quan hệ tình dục với ông Trump hồi năm 2006, trước cuộc bầu cử năm 2016, theo AP.

Ban đầu, ông Trump chối không biết gì chuyện trả tiền, sau đó lại cho biết là có biết vụ ông Cohen trả tiền cho cô Daniels.

Tuy nhiên, ông Trump, cũng như Tòa Bạch Ốc, luôn khẳng định ông không bao giờ có quan hệ xác thịt với cô Daniels, một ngôi sao phim người lớn.

Phát hiện động trời này cho thấy Tổng Thống Donald Trump vi phạm luật tài chính bầu cử bằng cách trả tiền để bịt miệng cô Daniels, và sau đó là cô Karen McDougal, cựu người mẫu Playboy, người cũng tuyên bố có quan hệ xác thịt với ông Trump gần một năm, mặc dù ông bác bỏ tin này.

Theo Daily News, ông Cohen nói số tiền trả cho cô McDougal được phối hợp với tờ National Enquirer, một báo lá cải chuyên khen ngợi ông Trump.

Ông Cohen, mặc bộ veston màu đen, đeo cà vạt màu vàng, nháy mắt với các nhà báo và ký vào giấy tờ trước khi thông báo với Chánh Án William Pauley về chuyện ông đạt thỏa thuận với phía công tố.

Ông bước ra khỏi tòa án sau khi đóng $500,000 tiền tại ngoại hậu tra, và ông sẽ bị tuyên án vào ngày 12 Tháng Mười Hai.

Ông Cohen lắc đầu khi chánh án cho ông biết ông có thể bị tối đa 65 năm tù.

Theo ABC News, ông Cohen đạt thỏa thuận này với các công tố viên liên bang thuộc văn phòng phía Nam New York.

Thỏa thuận này có được sau khi có báo cáo là các nhà điều tra liên bang xem xét coi ông Cohen có gian lận ngân hàng và trốn thuế trị giá trên $20 triệu hay không.

Theo nhật báo The New York Times, dẫn nguồn tin ẩn danh, cho biết các nhà điều tra tập trung vào việc ông Cohen vay nợ cho công ty xe taxi do ông và gia đình ông làm chủ.

Các nhà điều tra cũng xem xét liệu ông Cohen có vi phạm tài chính tranh cử và các luật khác khi ông trả $130,000 cho cô Stormy Daniels hay không.

Nghe nói các công tố viên dự trù chính thức truy tố ông Cohen vào cuối Tháng Tám.

Ông Cohen, người chuyên đi giải quyết tất cả mọi khó khăn cho ông Trump, bị điều tra trong mấy tháng qua.

Hồi Tháng Tư, giới chức điều tra liên bang tịch thu khoảng 4 triệu hồ sơ ở văn phòng, nhà, và khách sạn nơi ông Cohen cư ngụ.

Cuộc điều tra này làm cho quan hệ một thời khắng khít giữa ông Cohen và ông Trump trở nên không còn mặn mà như trước nữa.

Trong khi đó, cũng trong ngày Thứ Ba, một bồi thẩm đoàn liên bang ở Alexandria, Virginia, tuyên án ông Paul Manafort tám tội trong số 18 tội liên quan đến một vụ gian lận ngân hàng và trốn thuế.

Cũng như ông Cohen, ông Paul Manafort cũng từng rất thân cận với tổng thống trong vai trò chủ tịch Ủy Ban Vận Động tranh cử của ông Trump.

Trong 10 tội còn lại, Chánh Án T.S. Ellis tuyên bố bồi thẩm đoàn xử sai.

Trước đó trong ngày, bồi thẩm đoàn không thể đạt đồng thuận để kết tội ông Manafort trong tất cả 18 tội.

Các công tố viên nói rằng, từ năm 2010 đến năm 2014, ông Manafort gom được $65 triệu, và xải hết $15 triệu mua đồ đạc đắt tiền, bao gồm quần áo sang trọng, địa ốc, và nhiều thứ khác.

Họ cũng tố cáo ông Manafort nói dối ngân hàng để vay hơn $20 triệu sau khi công việc vận động chính trị của ông cho Ukraine chấm dứt vào năm 2015.

Nếu bị kết tội cả 18 tội, ông Manafort có thể bị tới 305 năm tù. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT