Thursday, March 28, 2024

Đang ôm con trong nhà hàng, cha bị kẻ lạ vô cớ đâm chết

LOS ANGELES, California (AP) — Một người đàn ông vô gia cư bị truy tố tội sát nhân hôm Thứ Sáu sau khi đâm vào cổ một người cha tại California, lúc ông này đang ngồi ôm đứa con gái 5 tuổi trong lòng, bên trong một nhà hàng đông người cạnh bờ biển.

Ông Jamal Jackson, 49 tuổi, bị truy tố tội sát nhân cấp một vì gây ra cái chết của ông Anthony Mele, 35 tuổi.

Nghi can Jackson hiện bị giam tại nhà tù Ventura County, với số tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra ấn định là $1.5 triệu.

Hai vợ chồng ông Mele đang ngồi ăn với đứa con gái hôm Thứ Tư tại Aloha Steakhouse ở thành phố Ventura.

Đứa bé gái lúc đó đang ngồi trên đùi cha thì nghi can bước tới và rút dao đâm vào cổ ông Mele.

Công tố viên Richard Simon cho hay các thực khách khác và một nhân viên nhà hàng đi theo nghi can ra khỏi tiệm, dù rằng người này vẫn còn cầm con dao.

Họ theo dõi nghi can cho tới khi cảnh sát tới nơi và bắt giữ người này.

Ông Mele được chở vào bệnh viện và chết ở đây hôm Thứ Năm.

Công tố viên Simon nói rằng hung thủ và nạn nhân không hề biết nhau trước khi xảy ra vụ tấn công.

“Thật là một điều ghê gớm,” ông Simon nói. “Bạn không thể nghĩ rằng sẽ có người tới giết mình khi đi ăn tại một tiệm lịch sự cùng với gia đình và chẳng làm gì ai.” (V.Giang)

Bốn cựu tổng thống Mỹ tham dự tang lễ bà Barbara Bush

MỚI CẬP NHẬT