Thursday, March 28, 2024

Dắt chó đi dạo, một bà bị cá sấu ngoạm lôi đi

HILTON HEAD ISLAND, South Carolina (AP) – Một phụ nữ khi tìm cách bảo vệ con chó của mình đã bị một con cá sấu ngoạm kéo xuống hồ nước tại một khu nghỉ mát tại tiểu bang South Carolina hôm Thứ Hai 20 Tháng Tám, theo giới hữu trách.

Bà Cassandra Cline, 45 tuổi, ở Hilton Head Islannd, đang dắt chó đi dạo quanh khu Sea Pines Resort thì bị tấn công, theo giới chức chính quyền tiểu bang và địa phương.

Con cá sấu dài 8 feet (khoảng 2.5 mét) sau đó bị truy lùng và giết chết, theo ông David Lucas, phát ngôn viên cơ quan Tài Nguyên Thiên Nhiên tiểu bang South Carolina.

“Bà ta đang dắt con chó đi bộ gần hồ nước thì con cá sấu bò lên bờ, định đớp con chó,” theo ông Lucas. “Bà này tri hô, tìm cách cứu con chó và một nhân viên bảo trì khu vực này chạy tới giúp.”

Cả hai tìm cách cứu con chó, nhưng con cá sấu ngoạm được bà Cline và kéo bà xuống hồ.

Con chó không bị hề hấn gì.

Đại úy Robert McCullough thuộc cơ quan Tài Nguyên Thiên Nhiên South Carolina nói với báo chí rằng khi nào có con cá sấu hung dữ họ đều truy lùng và giết chết, nhưng cũng cần có thời gian để xác định bắt được đúng con cá sấu.

Ông Lucas cho biết hiếm khi có cuộc tấn công của cá sấu nhắm vào người tại tiểu bang này.

Kể từ năm 1976 tới nay chỉ có khoảng 20 vụ, theo ông Lucas. Cho tới năm 2016, không ai chết vì bị cá sấu tấn công. Năm 2016, một bà cụ 90 tuổi sống trong nhà dưỡng lão ở Charleston, đi lang thang ra hồ và bị cá sấu ăn thịt. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT