Friday, March 29, 2024

Đi làm bằng xe buýt mỗi ngày, thầy giáo được học sinh tặng xe hơi

LOS ANGELES, California (NV) – Học sinh của một trung học tư thục ở Los Angeles quyên góp tiền và tặng xe hơi cho một thầy giáo đi xe buýt mỗi ngày.

Theo đài ABC 7, thầy giáo đó là Julio Castro, 31 tuổi, cư ngu ở Santa Clarita và phải đi xe buýt hai tiếng đồng hồ để đến trung học Yula Boys High School ở khu Pico-Robertson của Los Angeles. Thầy giáo dạy toán này phải mất khoảng bốn tiếng đồng hồ để đến chỗ làm và về nhà sau giờ làm việc.

Thầy giáo Julio Castro (thứ hai từ trái) cùng chiếc xe hơi mới và các học sinh. (Hình: Facebook Sia Kordestani)

“Tôi phải mất khoảng hai tiếng để đi xe buýt. Nếu trễ một chuyến thì phải đợi từ nửa tiếng đến một tiếng cho chuyến tiếp theo,” ông Castro chia sẻ.

Thấy thầy giáo vất vả, một nhóm học sinh bỏ cả mùa Hè để gây quỹ, nhận được quyên góp từ các tổ chức như đại lý xe hơi Galpin Motors và tổ chức bất vụ lợi The Change Reaction. Các học sinh gây quỹ được tổng cộng hơn $30,000.

Em Joshua Gerendash, học sinh lớp 12, nói về thầy giáo Julio Castro: “Thầy thường ngồi với em vào giờ ăn trưa và sau giờ học để giúp em hiểu bài, trong khi thầy có thể dùng thời gian đó để lên xe buýt đúng giờ.”

Các học sinh dùng số tiền gây quỹ được để mua cho ông Castro một xe Mazda CX-3 đời 2019, làm thấy giáo rất xúc động.

“Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, cảm thấy mình được quý trọng. Vì vậy, tôi xin cảm ơn các học sinh và luôn coi các em như con cái,” ông Castro nói.

Nhờ có chiếc xe mới, thầy giáo Castro cho biết ông có nhiều thời gian cho con cái và học sinh hơn.

Ông chia sẻ: “Nhờ có xe hơi, tôi có thể chở các con đi học, sau đó đến chỗ làm và vẫn còn dư thời gian để chuẩn bị giáo trình. Đường về tuy có kẹt xe, nhưng tôi vẫn có thể về nhà kịp giờ ăn tối.”

Ngoài mua cho thầy giáo, các học sinh của trung học Yula còn tặng tiền đổ xăng đủ cho một năm và mua bảo hiểm xe hơi một năm cho ông. (TL) [qd]

MỚI CẬP NHẬT