Thursday, April 25, 2024

Dí nạn nhân vào võ đường, nghi can bắt cóc ‘no đòn’

CHARLOTTE, North Carolina (NV) – Một người đàn ông đang cố ép một cô gái lên xe để bắt cóc thì cô thoát được rồi chạy vào võ đường karate gần đó cầu cứu. Một lúc sau, nghi can được đưa ra ngoài bằng cáng cứu thương.

Sự việc xảy ra vào lúc 9 giờ tối Thứ Năm, 3 Tháng Giêng, tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, bên ngoài võ đường Bushiken Karate Chartlotte của võ sư Randall Ephraim, theo lời ông Ephraim và đài WSOC cộng tác với CNN.

Võ sư Ephraim cho biết ông đang dọn dẹp võ đường sau buổi tập thì người phụ nữ hối hả chạy vào.

“Trong lúc vẫn còn một vài em nhỏ đang được ba mẹ đón về, còn các võ sinh lớn hơn thì đang dọn dẹp thì một cô gái chạy ập vào và nói rằng có người đang tìm cách hãm hại cô ta,” ông Ephraim kể với CNN.

“Ngay sau đó, một anh chàng cao to bước vào. Tôi không biết anh ta muốn gì. Tôi nghĩ anh ta muốn hỏi về lớp võ. Tôi hỏi anh ta có cần giúp đỡ gì không thì anh ta nói anh ta đến đó để đón cô gái kia. Nhưng cô gái quả quyết rằng cô không biết anh ta và anh ta đang cố bắt cóc cô.”

Võ sư Ephraim nói ông yêu cầu anh ta đi ra, nhưng anh ta một mực nói sẽ không đi đâu hết.

“Rồi anh ta cứ hung hăng tiến sâu hơn vào bên trong,” ông Ephraim kể. “Do đó, tôi buộc phải ra tay tự vệ và đưa anh ta ra khỏi võ đường. Ra đến bên ngoài, anh ta tiếp tục cố tấn công nên tôi phải tự vệ.”

Theo bản tin của WSCO, nghi can còn cố tấn công cảnh sát trước khi bị bắt. Nghi can được đưa đến bệnh viện, trên người bị nhiều vết thương. Hiện chưa có tin gì về tình trạng của nghi can. (T.Long)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT