Thursday, March 28, 2024

Diễn viên hài Michelle Wolf giễu cợt TT Trump tại dạ tiệc báo chí

WASHINGTON (UPI) – Tổng Thống Donald Trump không có mặt để nghe Michelle Wolf, diễn viên tấu hài nổi tiếng, giễu cợt ông và nhiều viên chức Tòa Bạch Ốc trong bữa tiệc của báo chí tối Thứ Bảy tại khách sạn Washington Hillton.

Bữa tiệc gây quỹ học bổng cho sinh viên báo chí vào tối Thứ Bảy cuối cùng trong Tháng Tư là truyền thống có từ năm 1921 của Hiệp Hội Các Nhà Báo Tòa Bạch Ốc, một tổ chức độc lập gồm các phóng viên làm tin tức phóng sự về Tòa Bạch Ốc và tổng thống Mỹ. Qua gần 100 năm, các tổng thống đã luôn luôn hiện diện trong các buổi tiệc này và thường phát biểu những lời vui vẻ tự chỉ trích phê phán mình.

Trong 40 năm đầu, bữa tiệc chỉ dành cho nam giới, cho đến năm 1962, khi Tổng Thống John F. Kennedy từ chối tham dự nếu không bãi bỏ sự cấm đoán này. Tổng Thống Donald Reagan vắng mặt năm 1981 vì còn được điều trị thương tích sau vụ ám sát hụt. Tổng Thống Donald Trump không tham dự hai năm liên tiếp vì thái độ không thân thiện với phần lớn các cơ quan truyền thông và nhà báo. Năm ngoái ông là vị tổng thống đầu tiên trong 36 năm không đến buổi tiệc này cùng với hầu hết các giới chức tòa Bạch Ốc.

Năm nay Tổng Thống Trump cũng vắng mặt, với lý do đi nói chuyện với môt cuộc tập họp dân chúng ở Michigan, nhưng chỉ định nhiều viên chức đến dự trong số có Phó Tổng Thống Mike Pence, cố vấn cao cấp Kellyane Conway, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders.

Trước Thế Chiến II, chương trình tiệc gồm phần ca nhạc, trình diển của các tài tử nổi danh và chiếu một đoạn phim tự tạo. Từ 1983, MC trong buổi tiệc thường là một diễn viên tấu hài, với nội dung phát biểu “luộc” tổng thống và các viên chức chính quyền.

Buổi dạ tiệc tối Thứ Bảy vừa qua bắt đầu bằng một đoạn phim họat họa châm biếm, trong đó tổng thống đến nói lời khai mạc: “Chào quý vị, đây là Donald Trump, như hầu hết quý vị biết tôi hoặc là như nguồn tin thân cận từ tổng thống,” và ông nói tiếp: “Tôi trông đợi những năm tới sẽ bỏ tù quý vị.” Chấm dứt lời phát biểu, ông hỏi “Bàn của Sinclair media đâu nhỉ?” Sinclair Media là tổ hợp truyền thông bảo thủ thân chính.

Tiếp đó MC chính trong buổi tiệc, diễn viên tấu hài Michelle Wolf nói trong vòng 20 phút gây không khí vui nhộn nhưng đồng thời cũng làm một số người bất bình. Mở đầu, Wolf tuyên bố: “Là một phụ nữ, bây giờ tôi được nói ở đây nếu Luật Sư Michael Cohen không đưa tôi $130,000 để im tiếng.”

Tiết mục tấu hài gây sôi động trong buổi tiệc, hầu hết mọi người vui vẻ tán thưởng nhưng cũng có một số khác ủng hộ Tổng Thống Trump phản đối bỏ ra về. Nhưng chủ tịch hiệp hội Margaret Talev bác bỏ những phê phán, nhắc lại rằng tự do ngôn luận là căn bản của báo chí và giễu cợt tổng thống là truyền thống lâu năm của dạ tiệc hiệp hội báo chí Tòa Bạch Ốc. Không chấp nhận như thế là không có tinh thần dân chủ của dân Mỹ. Theo bà tấn công vào một phóng viên là tấn công tất cả các nhà báo.

Phát ngôn viên Sarah Huckabee Sanders được tổng thống chỉ định đại diện cho tòa Bạch Ốc ngồi chịu trận suốt buổi. Theo Wolf “dối trá là chính sách của chính quyền Trump.” Về Sanders, Wolf nói: “Tôi cho là bà này rất tháo vát. Bà ta đốt sự kiện và lấy tro trang điểm cho cặp mắt màu khói tuyệt đẹp đấy. Có thể đó là bẩm sinh, có thể là giả. Tôi tin là giả.”

Wolf cũng tấn công, nhiều lúc thô bạo, từ Phó Tổng Thống Mike Pence cho đến cố vấn Kellyanne Conway và ái nữ Ivanka Trump của tổng thống. Bà Hillary Clinton cũng bị Wolf đưa ra: “Thật là điên rồ khi ban tranh cử của Trump tiếp xúc với Nga trong khi bà Hillary không tiếp xúc với Michigan. Bay thẳng đến đây gần quá mà.” Michigan là tiểu bang bà Clinton không nỗ lực vận động cử tri nên thua phiếu ông Trump.

Như thường lệ, Tổng Thống Donald Trump sau đó đã dùng Twitter để phê phán bữa tiệc báo chí mà ông coi là thiếu đúng đắn. (C.H)

Tiết lộ bất ngờ của Đệ Nhất Phu Nhân Pháp về bà Trump

MỚI CẬP NHẬT