Thursday, March 28, 2024

Đơn độc làm con nuôi hơn 60 năm, bất ngờ tìm được anh chị em

EMPORIA, Virgina (NV) – Bà Sylvia Kewer, từ nhỏ đến giờ luôn luôn là một người cô độc. Nhưng ở tuổi 66, vừa được biết là mình có bốn anh chị em, theo tin của ABC News.

Bà Kewer, được nuôi dạy như một đứa trẻ duy nhất trong gia đình, vừa khám phá rằng người mẹ đã quá cố của mình thật có tất cả năm người con, và được gặp bốn anh chị em của mình Thứ Bảy vừa qua.

Theo ABC News, bà Kewer cho biết biết tin về anh chị em của mình khi dọn đến một ngôi nhà mới. Đã kết hôn hai lần trước đây, nhưng bà Kewer đang chuẩn bị dọn về căn nhà nơi bà sẽ sống độc thân.

“Tôi đang đinh ninh sẽ sống một mình, thế rồi tìm ra được là mình có tất cả những thân nhân này.” Bà Kewer nói.

Những anh chị em cùng mẹ khác cha của Kewer, cũng được nuôi riêng, đều tin rằng bà đã chết. Nhưng người em trai út của Kewer không ngừng nuôi hy vọng và quyết tâm đi kiếm chị.

Khi còn là một thiếu nữ, bà Kewer được cha mẹ nuôi cho biết được họ mang về nuôi lúc bốn tuổi. Cha mẹ nuôi của bà, lúc đó sống chỉ cách xa nơi sinh của bà sáu tiếng đồng hồ, đã không nói gì nhiều về người mẹ ruột của Kewer.

“Điều duy nhất họ nói với tôi về mẹ là bà không lấy chồng,” bà Kewer kể.

Được một giáo viên và một nông dân nuôi lớn lên như là một đứa trẻ duy nhất, Kewer sau đó có một người con gái.

Cô con gái của Kewer, tò mò về gốc gác của mẹ cô và khuyến khích bà nộp hồ sơ DNA cho trang mạng Ancestry.com.

Kewer thừa nhận, “Tôi luôn nghĩ mình là người Mỹ gốc Mễ, nhưng khi kết quả xét nghiệm cho biết mình có 72% Âu Châu và 28% Phi.

Ancestry.com còn cho bà Kewer biết là có người có một hồ sơ DNA có sự trùng hợp rất cao với hồ sơ của bà, vì thế bà Kewer và cô con gái quyết định gặp người có hồ sơ đó.

Hóa ra, một người con trai của em út bà Kewer tình cờ nộp hồ sơ DNA của mình cho trang mạng Ancestry.com để tìm hiểu nguồn gốc của bố mình. Gia đình họ hết sức kinh ngạc khi được Ancestry.com cho biết tìm được một hồ sơ DNA trùng hợp rất cao của một khách hàng khác.

Khi hai bên gặp nhau, bà Kewer mới được biết là những anh chị em của mình cũng bị cho đi làm con nuôi từ nhỏ và không được cha mẹ nuôi cho biết nguồn gốc.

Nói về cuộc trùng phùng hi hữu của mình, bà Kewer cho đó là ý của Thượng Đế. (HG)

Năm dân biểu đảng Dân Chủ công bố lá thư kêu gọi TT Trump từ chức

MỚI CẬP NHẬT