Tuesday, March 19, 2024

‘Đũa lệch,’ vợ 19, chồng 62, bị sách nhiễu, phải lên tiếng

WICHITA, Kansas (NV) – Người ta thường nói, và gần như tất cả đồng ý, rằng, tình yêu không phân biệt tuổi tác.

Tuy nhiên, theo Fox News hôm Thứ Năm, 21 Tháng Hai, có một cặp vợ chồng cách nhau tới 43 tuổi, nói rằng họ thường xuyên bị gièm pha và quấy rầy gần như mỗi ngày, đến độ “chịu hết nổi,” và phải lên tiếng.

Chỉ vài tuần sau kỷ niệm ngày cưới một năm, cô Samantha Simpson, 19 tuổi, lần đầu tiên nói chuyện với giới truyền thông, về quan hệ với người chồng 62 tuổi, ông JR.

Mặc dù cả hai sống hạnh phúc trong ngôi nhà mới mua ở Wichita, Kansas, cô Samantha nói họ thường bị người lạ “sách nhiễu,” và mọi người thường nghĩ sai về cặp vợ chồng “đũa lệch” này, và gọi họ là “hai ông cháu.”

“Có người còn gọi JR là ‘bắt cóc trẻ em’ hoặc ‘dụ dỗ con nít’ khi thấy chúng tôi tay trong tay hoặc hôn nhau ở nơi công cộng,” cô Samantha, hiện là sinh viên, nói. “Không có lúc nào chúng tôi đi ra ngoài mà không bị một ai đó xầm xì về quan hệ của chúng tôi, làm chúng tôi chịu hết nổi.”

“Chúng tôi đã quá mệt mỏi với gia đình và bạn bè, khi họ không chấp nhận hôn nhân của chúng tôi, bây giờ lại đến người lạ nữa thì quá đáng,” cô Samantha tiếp tục. “Chúng tôi chỉ muốn mọi người thấy rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc và hôn nhân này là nghiêm túc – và mọi người đừng nên kỳ thị chúng tôi như vậy.”

Cô Samantha gặp ông JR lần đầu tiên, qua một người bạn, và lúc đó cô mới 18 tuổi, nhưng bị “tiếng sét ái tình” ngay lập tức, vì sự trưởng thành và tử tế của ông.

“Khi gặp ông lần đầu tiên, tôi nhận ra ngay ông là người biết nói chuyện và là một người lịch lãm,” cô Samantha, gốc người tiểu bang Arkansas, nói. “Ông ăn nói nhẹ nhàng mỗi khi chúng tôi gặp nhau, nói chuyện hoặc text qua điện thoại. Ông có một cái gì đó mà tôi chưa bao giờ thấy ở một người đàn ông khác trước đây.”

“Tôi từng có hẹn hò với một số đàn ông, trạc tuổi tôi, nhưng họ rất không trưởng thành, và không biết cách đối xử với người bạn của mình,” cô gái mới lập gia đình tiếp tục. “Với JR, mọi chuyện hoàn toàn khác – ông rất chững chạc và coi tôi như một nữ hoàng. Không điều gì có thể làm tôi suy nghĩ khác về ông hoặc quan hệ của chúng tôi.”

Sau khi kỷ niệm ngày cưới hôm 8 Tháng Giêng, cặp vợ chồng này bắt đầu nghĩ đến chuyện xây dựng một gia đình – và nói rằng đây là thời điểm tốt nhất của họ.

“Chúng tôi đang cố gắng có con. Chúng tôi vừa cưới nhau, và sống riêng, tại sao không nhỉ?,” cô Samantha nói. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT