Thursday, March 28, 2024

Dừng xe trên xa lộ I-15 lúc đêm khuya để giúp người lạ, một thanh niên bị bắn chết

SAN DIEGO, California (NV) – Một người có lòng tốt, ngừng xe bên lề xa lộ I-15, với ý định giúp một người khác có vẻ là bị trở ngại xe cộ, đã bị bắn chết ngay lập tức sau khi rời khỏi xe vào trước lúc rạng đông hôm Thứ Bảy, 27 Tháng Mười, theo tin cảnh sát thành phố San Diego.

Nạn nhân được cho biết tên là Curtis Adams, 21 tuổi, một quân nhân Hải Quân đang đóng tại San Diego.

Anh Adams đang lái xe, chở theo người bạn gái, đi về hướng Nam của xa lộ I-15, đoạn gần nơi nhập vào chiều đi hướng Bắc của xa lộ I-5 tại Logan Heights, vào lúc khoảng 2 giờ 20 phút sáng, thì họ nhìn thấy có người đứng cạnh chiếc xe màu trắng đậu bên lề xa lộ, theo nguồn tin cảnh sát.

Hai người này tấp vào lề để xem có thể giúp đỡ gì không.

Anh Adams bị bắn ngay sau khi mở cửa xe bước xuống đường, theo lời Trung Úy Anthony Dupree thuộc Sở Cảnh Sát San Diego.

Kẻ nổ súng sau đó bước vào xe của mình và lái chạy về hướng Nam. Chẳng bao lâu sau đó, Cảnh Sát Tuần Lưu Xa Lộ California (CHP) đưa ra báo động là thấy một chiếc xe tương tự ngừng lại trên đoạn đi về hướng Bắc của xa lộ I-5, gần đường số 32. Một người đàn ông được trông thấy bước ra khỏi chiếc xe này.

Chiếc xe của nghi can nổ súng giết người. (Hình: NBC 7 San Diego)

Một cảnh sát viên San Diego thấy người này và bắt giữ ông ta. Đương sự hiện đang được các điều tra viên thẩm vấn và tên tuổi chưa được tiết lộ.

Anh Adams được cấp tốc chở vào bệnh viện với ít nhất là một phát đạn vào ngực. Anh chết tại bệnh viện vì vết thương quá nặng.

Đoạn xa lộ nơi xảy ra nổ súng bị đóng để điều tra cho tới khoảng 1 giờ trưa ngày Thứ Bảy mới mở lại cho xe cộ lưu thông. (V.Giang)

Cuộc thi viết “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm”

MỚI CẬP NHẬT