Saturday, April 20, 2024

Em bé sơ sinh bị bỏ trong rừng ở Maryland, may mắn được cứu

SILVER SPRING, Maryland (NV) – Cảnh sát ở Maryland hôm Thứ Hai, 19 Tháng Tám, nói rằng họ đã tìm được người mẹ của một đứa trẻ mới lọt lòng đã bị bỏ trong cánh rừng, trần trụi, may nhờ tiếng khóc khiến có người đi qua nghe được.

Theo bản tin của đài truyền hình địa phương WJLA-TV thì hiện người mẹ, danh tánh chưa được tiết lộ, hiện đang điều trị tại một bệnh viện trong vùng.

Bản thông cáo của sở cảnh sát quận Montgomery County xác nhận là họ tìm ra người mẹ hôm Chủ Nhật.

Trước đó, cảnh sát nói rằng một người đàn ông đi dạo vào chiều tối ngày Thứ Sáu ở thành phố Silver Spring, ngoại ô Washington, thì nghe có tiếng trẻ khóc.

Ông này bước lần theo tiếng khóc vào phía cánh rừng và thấy đứa trẻ bị bỏ nằm một mình, cách con đường khoảng 3 m, không có được tấm tã quấn người, trong một ngày nhiệt độ lên tới gần 90 độ F.

Giới hữu trách nói nếu không nhờ người đàn ông này thì bé gái này khó có thể sống sót tới sáng Thứ Bảy.

Nữ Trung Sĩ Cảnh Sát quận Montgomery County, Rebecca Innocenti, nói rằng “rất may mắn là người đàn ông kia đi bộ ở phía bên đó của con đường.”

Đứa bé được đưa vào bệnh viện và hiện trong tình trạng sức khỏe ổn định. Cảnh sát hiện đang tìm hiểu vì sao người mẹ lại muốn bỏ con mà không đem đến những nơi được coi là địa điểm an toàn.

Tất cả các tiểu bang ở Mỹ đều có luật cho phép cha mẹ, nếu không muốn nuôi, được phép để con mới sinh ra ở các trạm cứu hỏa, bệnh viện, hay những nơi ấn định, mà không bị làm khó dễ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT