Thursday, March 28, 2024

Florida: Giám thị bị bắt vì để ‘đại bàng’ đánh chết tù nhân

MIAMI, Florida (NV) – Một giám thị nhà tù thiếu niên phạm pháp ở vùng South Florida vừa bị truy tố vì đã để thành phần ‘đại bàng’ trong tù đánh chết một tù nhân 17 tuổi, theo thông báo của Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Hai.

Ông Antwan Lenard Johnson, 35 tuổi, bị truy tố tội đồng lõa và vi phạm nhân quyền của nạn nhân, theo Bộ Tư Pháp Mỹ khi loan báo việc truy tố, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Ông Johnson bị bắt vào sáng ngày Thứ Hai khi đến sở làm ở nhà tù giam giữ thiếu niên phạm pháp ở Miami-Dale Regional.

Trong lần ra tòa đầu tiên vào ngày Thứ Hai, thẩm phán Patrick White ấn định tiền thế chân để được tại ngoại hậu tra cho ông Johnson là $250,000.

Tù nhân này, được gọi là “E.R”, bị bắt và đưa vào nhà tù hôm 28 Tháng Tám năm 2015 về tội cướp có võ trang ở Miami Beach. Nạn nhân bị các tù nhân khác tấn công hai ngày sau đó vì có “thái độ và lời nói vô lễ” với giám thị trong bữa ăn tối ở nhà tù JDC.

Cáo trạng nói rằng ông Johnson khuyến khích các tù nhân khác dùng bạo lực để trừng trị những người bị coi là ương ngạnh và sẽ không bị ông ta phạt mà còn được thưởng.

Sau khi ông Johnson rời khu giam giữ, một tù nhân đấm vào mặt “E.R.”, rồi sau đó khoảng 20 tù nhân khác nhảy vào đánh hội đồng.

“E.R.” chết tại bệnh viện hôm 31 Tháng Tám vì các vết thương quá nặng.

Nếu bị kết tội, ông Johnson có thể bị án tù chung thân, cũng theo UPI. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, 1 Tháng 5 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT