Friday, April 19, 2024

Giữ số tiền hơn $400,000 xin được cho người vô gia cư, bị tòa buộc phải giao lại

BURLINGTON, New Jersey (NV) – Một thẩm phán hôm Thứ Năm, 30 Tháng Tám, ra lệnh cho hai người ở New Jersey phải giao cho một người vô gia cư ở Philadelphia những gì còn lại trong số tiền hơn $400,000 mà họ đã vận động qua GoFundMe cho người này.

Cô Katie McClure và người bạn trai của cô, ông Mark D’Amico, được lệnh của thẩm phán tại tòa án tại thành phố Burlington, tiểu bang New Jersey, là phải giao những gì còn lại trong số tiền họ xin được qua GoFundMe cho ông Johnny Bobbitt, theo bản tin của đài truyền hình NBC Philadelphia.

Vị thẩm phán cũng buộc cô McClure và ông D’Amico phải liệt kê rõ ràng những số tiền mà họ nói là đã chi tiêu cho ông Bobbitt.

Câu chuyện này khởi sự từ một hành động cao đẹp làm cho nhiều người xúc động.

Cô Kate McClure khi mới tình cờ gặp người đàn ông vô gia cư có tấm lòng Johnny Bobbitt trên lối vào từ xa lộ. (Hình: NBC News)

Ông Bobbitt được dư luận biết tới sau khi ông đưa cho cô McClure tờ giấy bạc $20 cuối cùng trong túi sau khi xe cô hết xăng, phải ngừng lại ở lối từ xa lộ vào đường trong thành phố Philadelphia, hồi Tháng Mười Một năm ngoái.

Cô McClure sau đó quay trở lại trả tiền cho ông này và đưa câu chuyện lên mạng. Cô McClure và bạn trai là D’Amico cũng mở chiến dịch xin tiền trên trang GoFundMe cho ông Bobbitt.

Nhưng mối giao hảo của họ chấm dứt sau khi ông Bobbitt đi kiện, nói rằng ông chưa bao giờ cầm đủ số tiền $403,000 do khoảng 14,000 người gởi cho. Cá nhân ông Bobbitt nay cũng trở lại tình trạng vô gia cư.

Ông D’Amico nói với tờ Philadelphia Inquirer rằng ông giữ tiền lại vì ông Bobbitt, một cựu chiến binh, đang có vấn đề nghiện ngập ma túy.

Ông cũng cho hay số tiền còn lại lúc này chỉ là hơn $150,000.

Luật Sư Jacqueline Promislo của ông Bobbitt nói rằng bà rất lo ngại là cuối cùng thân chủ của bà sẽ chẳng có được xu nào. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, 31 tháng 8 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT