Thursday, March 28, 2024

Hai chị em sinh đôi, chia lìa từ lúc lọt lòng, gặp lại nhau 33 năm sau

VIRGINIA BEACH, Virginia (NV) – Hai chị em sinh đôi, bị chia lìa từ khi mới lọt lòng, sau cùng đã gặp lại nhau 33 năm sau đó, nhờ kết quả cuộc thử nghiệm DNA rất tình cờ.

Cô Amanda Dunford, sinh ra ở Nam Hàn, được cha mẹ người Mỹ nhận làm con nuôi từ khi còn nhỏ.

Khi được 7 hay 8 tuổi, người mẹ nuôi nói với cô rằng có thể bà cũng có một người chị hay em song sinh. Tuy nhiên, họ cũng không biết rõ là nguồn tin này có chính xác hay không, theo bản tin của đài truyền hình địa phương WTKR.

Nhiều năm sau, một tối trước khi đi ngủ, cô Dunford quyết định xem hộp thư của mình, một điều cô thường ít khi làm vào buổi khuya.

Và cô đọc được thư từ một người viết rằng: “Kết quả thử nghiệm nói cô có thể là chị em với tôi.”

Cô Dunford, hiện là một hạ sĩ quan trong hải quân Mỹ, đồn trú ở Virginia,  bàng hoàng kể lại: “Tôi ngồi bật dậy như muốn nhảy ra khỏi giường. Nhưng tôi lại nghĩ, ‘có thật vậy không?’ Tôi cảm thấy điều này ‘quá dễ dàng’. Tôi nghĩ rằng chúng tôi chỉ sẽ tìm lại được nhau khi tuổi đã già, đầu đã bạc, và ở Nam Hàn.”

Bức điện thư đó do cô Katey Bennett, người làm việc trong ngành khách sạn ở California, gửi đi.

Không hiểu vì tình cờ hay định mạng xui khiến, cả hai chị em cùng thử DNA test từ công ty mạng 23andMe.

Mới đầu họ nghĩ chỉ làm điều này để hiểu thêm về sự di truyền của chính mình và cũng để biết các loại dị ứng hoặc bệnh tật nào mà họ dễ mắc phải. Nhưng cả hai cho hay trong thâm tâm họ đều hy vọng sẽ có cơ hội tìm lại người thân của mình, theo bản tin của WTKR.

Cô Bennett, người không hề hay biết là mình có chị em sinh đôi, vô cùng ngạc nhiên khi nhận lại kết quả thử nghiệm của mình.

“Cả đời tôi không hề nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội gặp lại một người thân nào từ gia đình trước đây và tôi cũng không muốn bị thất vọng nếu đây không phải là sự thật,” cô Bennett cho hay.

Theo 23andMe, thử nghiệm DNA của họ cho thấy sự trùng khớp 100%.

“Chúng tôi mất 33 năm trong đời nhau, nhưng tôi cảm thấy thật dễ dàng tiếp nối trở lại,” cô Dunford cho hay.

Lần đầu hai chị em liên lạc qua điện thoại, họ nói với nhau trong liền 9 giờ đồng hồ.

“Thật không thể tưởng tượng là ngay lập tức có được một người thân và mối quan hệ sâu đậm như vậy,” cô Dunford cho biết, cũng theo WTKR. (V.Giang)

Tê giác trắng Phi Châu giống đực cuối cùng trên thế giới chết ở tuổi 45

MỚI CẬP NHẬT