Thursday, March 28, 2024

Hai con gái thoát nạn vụ nổ súng trong trường, nay cha bị cướp bắn chết

NORTH LAUDERDALE, Florida (NV) – Người cha của hai học sinh từng thoát nạn trong vụ nổ súng trong trường trung học ở Parkland, tiểu bang Florida, vừa bị cướp vào tiệm bắn chết tuần này.

Ông Ayub Ali, chủ tiệm bán tạp hóa Aunt Molly’s Food Store ở vùng North Lauderdale, bị giết trong một vụ cướp trưa hôm Thứ Ba, 17 Tháng Bảy, theo ABC News.

Ông Ali, năm nay 61 tuổi, là cha của bốn đứa con và là người lao động duy nhất trong gia đình. Ông có hai đứa con theo học trường trung học Marjory Stoneman Douglas High School, nơi xảy ra vụ nổ súng hồi Tháng Hai khiến 17 người chết.

Ông Ali, gốc Bangladesh, từng khuyến khích con gái mình hãy tranh đấu cho việc kiểm soát súng, sau khi cô và người em thoát chết trong vụ nổ súng ngày Lễ Tình Yêu tại trường Parkland.

Cô Elama Ali, 16 tuổi, kể với đài CNN rằng cha cô khuyến khích con mình đi dự cuộc tuần hành ở Washington, DC để đòi thay đổi luật lệ về súng.

Sở Cảnh Sát Broward County nói ông Ali đang ở trong tiệm thì kẻ cướp bước vào chĩa súng đòi tiền.

Sau khi đã cầm tiền ra khỏi tiệm, hung thủ lại quay trở lại và bắn chết ông Ali.

Bà Farhana, vợ ông Ali, nói với đài CNN: “Nếu người ta đến để cướp thì cứ cầm tiền rồi đi, tại sao lại phải giết chồng tôi?”

Cảnh sát Broward County công bố hình ảnh nghi can để nhờ công chúng cung cấp tin tức bắt giữ người này. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thiên đường ẩm thực ở Âu Châu”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT