Thursday, March 28, 2024

Sau vụ bắn, học sinh Parland có cảm tưởng học đường ‘giống nhà tù’

FORT LAUDERDALE, Miami (CNN) – Học sinh trường Marjory Stoneman Douglas H.S., nơi xảy ra vụ nổ súng hồi tháng 2, trở lại lớp hôm Thứ Hai, ngày đầu tiên đi học sau khi phát động phong trào biểu tình của giới trẻ toàn quốc lớn nhất trong lịch sử.

Nhưng các thiếu niên này không thấy lại nếp sinh hoạt quen thuộc ở trường trung học như họ đã từng trải. Thay vào đó là những biện pháp an ninh chặt chẽ nhằm bảo vệ họ tránh xảy ra một vụ nổ súng khác. Nhiều học sinh cho rằng bây giờ đi học trở thành điều khó khăn và nhiều người tỏ ra kinh hãi khiếp sợ.

Sau biểu tình, các học sinh có một tuần lễ nghỉ thường lệ vào đầu Xuân. Sáu tuần lễ sau thảm kịch và hơn một tuần sau cuộc biểu tình với kết quả đầy ngạc nhiên nhưng mục tiêu tranh đấu về luật lệ chưa đạt đươc bao nhiêu, các học sinh hãy còn nhiều ám ảnh của một giai đoạn đầy sôi nổi.

Bây giờ vào trường, học sinh chỉ được mang loại túi đeo lưng thấy được những gì bên trong và lúc nào cũng phải mang bảng tên lý lịch. Với tất cả những quy định mới cùng với kỷ niệm còn lưu lại trong mấy tuần qua làm cho các học sinh mất sự thoải mái yên ổn và nhiều học sinh nói là không cảm thấy được an toàn. Và học sinh cho rằng cần một thời gian dài nữa mới có thể mong mọi chuyện trở lại mức bình thường. (C.H)

Kuwait kết án tử hình cặp vợ chồng giết người giúp việc Philippines

MỚI CẬP NHẬT