MIAMI, Florida (AP) – Cảnh sát tại Florida nói rằng một người đàn ông bị cơ quan điều tra liên bang FBI truy nã về tội bắt cóc, đã bị bắn chết sau khi dùng súng AK-47 tấn công họ trong cuộc đối đầu gần phi trường quốc tế Miami International Airport.
Theo nguồn tin từ giới chức công lực, vụ nổ súng xảy ra vào tối Thứ Năm, 20 Tháng Chín, trong lúc cảnh sát đang trợ giúp nhân viên FBI điều tra vụ bắt cóc.
Phát ngôn viên cơ quan FBI, ông Brian Waterman, nói với giới truyền thông vào lúc sáng sớm ngày Thứ Sáu rằng nghi can cũng liên hệ đến một vụ phạm pháp do thù hằn chủng tộc.
Một cư dân gần nơi xảy ra vụ nổ súng, bà Alma Aguirre, nói với tờ báo địa phương Miami Herald rằng, từ trên ban công nhà nhìn xuống, vụ nổ súng “giống như trong chiến tranh”.
Sở cảnh sát Miamo-Dade cho biết trong bản thông cáo gửi tới báo chí rằng nghi can là một người đàn ông da trắng và tên ông ta hiện chưa được tiết lộ vì còn chờ thông báo với thân nhân.
Cảnh sát nói không ai khác bị thương tích trong cuộc chạm súng. Cơ quan cảnh sát tiểu bang Florida đang tiến hành cuộc điều tra về vụ này. (V.Giang)
Một thanh niên Maryland bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy 129 trang tài…
Một tỷ phú được cho là chết từ lâu trong một tai nạn trượt tuyết…
Ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ở Tịnh Thất Bồng Lai, tỉnh Long An, bất…
Lại xuất hiện “tin đồn”: Vương Đình Huệ vào bệnh viện “câu giờ”, chờ Bắc…
Giới chức Ngân Hàng Nhà Nước thừa nhận có chuyện bơm tiền giải cứu ngân…
Sẽ không ngạc nhiên khi mẫu xe 2025 Camry lại tiếp tục dẫn đầu danh…
This website uses cookies.