LONG BEACH, California (NV) – Chủ của khách sạn trên tàu Queen Mary ở Long Beach đang bị một cặp vợ chồng du khách kiện vì bị rệp cắn hồi năm ngoái.
Theo báo Long Beach Post, Tòa Thượng Thẩm Los Angeles cho biết hai vợ chồng ông bà Joseph và Rosemarie Libertelli, cư dân New York, kiện hai công ty Urban Commons Queensway LLC và Evolution Hospitality LLC vì bị rệp cắn khi ngủ ở khách sạn trên tàu Queen Mary hồi Tháng Hai, 2018.
Theo đơn kiện, hai vợ chồng này cho biết họ bị rệp cắn rất đau, phải chịu tổn thương về thân thể, tâm lý và tiền bạc vì không biết mình thuê phòng có rệp và muốn được bồi thường.
Luật sư đại diện cho họ là ông Brian Virag. Ông cho biết đây là hai du khách hoàn toàn tin tưởng khách sạn Queen Mary, nhưng bị lừa và khách sạn này từng bị nhiều du khách than phiền giường có rệp.
Đơn kiện cho biết bà Rosemarie bị cắn ở nhiều nơi như thân người, khắp cánh tay, lưng và ở mặt, làm bà bị dị ứng nặng và phải nhập viện. Ông Joseph cũng bị cắn khấp thân người, nhưng không phải nhập viện.
Luật Sư Virag cho hay các khách sạn có rệp là một trong những vấn đề nguy hiểm nhất vì có thể làm hại đến uy tín của khách sạn này.
“Rệp không phân biệt ai hết, gặp ai cũng cắn và chúng không thèm đọc TripAdvisor trước khi tấn công du khách đâu,” luật sư nói. (TL)
Copyright © 2018, Người Việt Daily News
M.E.M.O. là một tổ chức từ thiện bất vụ lợi do sinh viên điều hành…
Nạn nhân đang đi bộ về nhà thì nghi can tới gần, nói lời tục…
Sự kiện này xảy ra sau hai tuần Tối Cao Pháp Viện (TCPV) Arizona phục…
Bằng cách mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp từ…
Theo quy định mới của Costa Mesa, dự án nhà ở gồm 50 căn trở…
LTS: Nhật báo Người Việt mở mục ‘Bạn đọc viết' nhằm mời gọi quý thân…
This website uses cookies.