Friday, March 29, 2024

Hai sếp cảnh sát Los Angeles bị bắt vì say rượu

LOS ANGELES, California (NV) – Một giới chức cảnh sát cao cấp và một trung sĩ thuộc Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) vừa bị cảnh sát Glendale bắt sáng sớm Thứ Sáu vì say xỉn quá mạng, theo nhật báo The Los Angeles Times trích lời các giới chức công lực cho biết.

Cảnh sát Glendale xác định danh tánh của hai người này, chỉ huy Nicole Mehringer, bị bắt đưa vào khám vì bị tình nghi say xỉn nơi công cộng, và ông James Kelly, bị nhốt vì bị tình nghi say rượu lái xe.

Theo hồ sơ của LAPD, ông Kelly là trung sĩ.

Bà Mehringer và ông Kelly bị bắt lúc 1 giờ 45 phút sáng, gần đường Lomita và đường Brand, sau khi cảnh sát thấy xe của họ tự nhiên “ngưng chạy,” hai đầu húc vào nhau, theo cảnh sát Glandale nói.

Không ai bị thương gì cả, nhưng cảnh sát Glendale thấy hai người trên hai xe say khướt, nên bắt họ.

Bà Mehringer, 47 tuổi, và ông Kelly, 46 tuổi, bị giam khoảng hơn 3 giờ đồng hồ, trước khi được thả sáng Thứ Sáu, theo hồ sơ nhà tù.

Bà Mehringer, người mà trên trang web của LAPD có tên là Nicole Alberca, là một trong 20 chỉ huy của lực lượng 10,000 cảnh sát viên của LAPD, làm việc trực tiếp dưới quyền của Cảnh Sát Trưởng Charlie Beck.

Ông Beck thăng chức bà hồi Tháng Ba, 2017, với vai trò phụ trách quan hệ giữa các cảnh sát viên của cơ quan này.

Bà và ông Kelly không phản hồi khi được LAT hỏi phỏng vấn.

Ông Beck xác nhận đã bắt đầu một cuộc điều tra nội bộ, và nói với LAT rằng ông có biết vụ bắt hai nhân viên của mình và “rất quan tâm đến các tố cáo.”

Ông không cho biết chi tiết vụ hai người này bị bắt vì đây là vấn đề cá nhân. (Đ.D.)

Mời độc giả xem chương trình “Con Yêu” với đề tài “Cha mẹ hãy đặt niềm tin vào con” (Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT