Thursday, March 28, 2024

Một kẻ từng ‘giết dân’ Liberia bị kết án 30 năm tù ở Mỹ

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) — Một cựu sứ quân ở Liberia, từng sống ở Pennsylvania từ hai thập niên qua, hôm Thứ Hai bị án tù 30 năm vì nói dối với giới chức cơ quan di trú về quá khứ tàn ác của mình.

Ông Mohammed Jabbateh, 51 tuổi, có một cơ sở làm ăn buôn bán quốc tế trong khi sống ở khu ngoại ô Philadelphia từ thập niên 90 tới nay. Tuy nhiên, trước khi xin tị nạn ở Mỹ vào Tháng Mười Hai 1998, Jabbateh được biết tại Liberia với danh hiệu “Jabbah Rừng,” chỉ huy một lực lượng võ trang trong thời gian có cuộc nội chiến đầu tiên ở quốc gia này từ năm 1989 tới 1996, bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay.

Trong thời gian đó, Jabbateh nhiều lần ra lệnh giết, hiếp, tra tấn và bắt làm nô lệ nhiều thường dân.

Trong vụ xử hồi năm ngoái, các nhân chứng kể lại các tội lỗi của Jabbateh, kể cả một phụ nữ bị buộc làm nô lệ tình dục khi mới 13 tuổi.

Một phụ nữ khác cho hay Jabbateh và bộ hạ của ông ta giết chồng bà, rồi buộc bà phải nấu trái tim của người chồng làm món ăn cho họ.

Jabbateh bị kết tội hồi Tháng Mười năm ngoái về hai tội danh gian lận hồ sơ di trú và hai tội khai gian.

Theo hướng dẫn của luật liên bang thì Jabbateh có thể bị tù từ 15 đến 21 tháng. Tuy nhiên, thẩm phán Paul S. Diamond nói rằng một bản án nhẹ nhàng như vậy sẽ không là gì trước hành vi lạm dụng trắng trợn hệ thống tị nạn ở Mỹ của Jabbateh, cũng theo UPI. (V.Giang)

Cụ bà lớn tuổi nhất thế giới qua đời, thọ 117 tuổi

MỚI CẬP NHẬT