Friday, March 29, 2024

Một ông ăn sushi mỗi ngày, có sán dài hơn 5 feet trong ruột

FRESNO, California (NV) – Một người đàn ông ở thành phố Fresno, tiểu bang California, có thói quen ăn sushi mỗi ngày, khám phá thấy mình có con sán xơ mít (tapeworm) dài 5.6 feet (khoảng 1.67 thước)  trong ruột.

Ông này đang trong phòng vệ sinh thì phát giác có “vật lạ”. Ông lấy tay tự kéo con sán ra, quấn nó chung quanh tấm bìa cứng rồi mang đến bệnh viện Community Regional Medical Center ở Fresno, theo bản tin của tờ báo San Francisco Chronicle.

Bác Sĩ Kenny Bahn là người trực hôm đó. Ông kể lại sự việc qua podcast có tên “This Won’t Hurt A Bit” của mình.

Bác Sĩ Bahn cho hay bệnh nhân than phiền là bị tiêu chảy ra máu và nói muốn được trị bệnh có sán xơ mít.

“Tôi vẫn thường nghe thấy điều này,” Bác Sĩ Bahn cho hay. “Nhưng thực tế  thường là họ không có sán.”

Bản tin của tờ SF Chronicle cho hay bệnh nhân chứng tỏ cho bác sĩ thấy bằng cách mở bao ni lông mà ông ta mang theo.

Bác Sĩ Bahn bàng hoàng hỏi: “Cái này ra từ phía dưới của ông hả?”

Bệnh nhân trả lời: “Đúng vậy.”

Bệnh nhân cho hay đang ở trong phòng vệ sinh thì thấy có gì đó giống như một phần ruột lủng lẳng khỏi cơ thể mình.

“Ông ta nắm lấy nó, kéo ra, và kéo ra nữa,” Bác Sĩ Bahn cho biết.

Bác sĩ cho bệnh nhân uống thuốc anthelmintic, một loại thuốc diệt sán, dùng cho cả chó và người.

Người ta có thể bị sán xơ mít bởi nhiều lý do, nhưng Bác Sĩ Bahn nói bệnh nhân của ông không hề ra khỏi nước hoặc ăn uống gì khác thường. Ông này chỉ cho hay là mê ăn sushi, nhất là loại cá sống raw salmon sashimi, vốn là món ông ăn thường ngày.

Thành phố Fresno nằm cách biển khoảng 150 dặm và chẳng phải là nơi nổi tiếng về cá sống.

Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) hồi Tháng Hai lên tiếng cảnh báo rằng sự gia tăng về việc ăn cá sống nhiều phần đã khiến xảy ra nhiều trường hợp bị sán trong thời gian gần đây, cũng theo tờ SF Chronicle. (V.Giang)

Nghệ sĩ dương cầm gốc Việt xin tị nạn tại Canada

MỚI CẬP NHẬT